Thứ sáu, 18/10/2024,


MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH THƠ CA – NGUYỄN HỮU THỊNH (07/04/2012) 
Thư Mời Dự Chương Trình “Thơ và Tình yêu Cuộc sống
-Nguyễn Hữu Thịnh (Hàn Tương Thi)”
 
CHƯƠNG TRÌNH “THƠ VÀ TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
CỦA NGUYỄN HỮU THỊNH (HÀN TƯƠNG THI)”
 
         Hưởng ứng ngày bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật Việt Nam (18/04) và chào mừng ngày giải phóng miền Nam (30/04/1975 - 30/04/2012), UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm giàng Hải Dương) phối hợp với các nghệ sỹ của nhóm Ngọc Sang trong TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ngâm thơ của tác giả Nguyễn Hữu Thịnh (Hàn Tương Thi).
Đây là chương trình nhằm giới thiệu các thi phẩm của Hữu Thịnh - một cây bút thơ trẻ bị di chứng chất độc màu da cam (dioxin) đã vượt lên hoàn cảnh, số phận nghiệt ngã của bản thân!
         Chương trình Thơ và Tình yêu cuộc sống của Nguyễn Hữu Thịnh (Hàn Tương Thi) được tổ chức vào hồi 14h30, ngày 21 tháng 04 năm 2012 (Thứ Bảy), tại hội trường UBND xã Cảm Hưng (Cẩm giàng, tỉnh Hải Dương).
Ban tổ chức trân trọng kính mời các tác giả, bạn bè yêu thơ, các ban ngành toàn thể và các tổ chức xã hội tới dự, cổ vũ và ủng hộ Chương trình.
         Rất hân hạnh được đón tiếp!
 
         Địa chỉ: Hội trường UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (Đường quốc lộ 38 cách Thị Trấn Cẩm giàng 5,5km và cách thành phố Bắc Ninh 24,5km)
Địa chỉ liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Luật – ĐT: 0320.3789.860, DĐ: 0915.635.189.
NS Ngọc Sang – ĐT: 0989.556.786, E-mail: tiennd@vpb.com.vn,
Nguyễn Hữu Thịnh – ĐT: 0974.605.904, Gmail: tamthinhatmenh@gmai.com
 
      BAN TỔ CHỨC
 
 
 
Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh và Nhà thơ Đặng Vương Hưng - Người sáng lập website lucbat.com
 
 
      Một số sáng tác mới của tác giả Nguyễn Hữu Thịnh:
 
 
LAN XUÂN
 
Rét Đài, rét Lộc giêng - hai
Run run xuân cóng
Mưa cài sợi bay
Anh ngồi đan lạnh bàn tay
Búp xuân thì đã mỗi ngày... phôi pha!
 
Gọi...
 thương em dáng trời xa
Nắng nồng phương ấy, sẹm da... chín lòng!...
Nhớ em nhiều! Đẫm... mỏi mong!
Ơi nhành Lan! Biếc xuân trông, tím chờ.
 
Lối xuân níu ríu bụi mưa
Nhớ thoang thoảng, dịu hương đưa em về!
Chợt trăng sực thức... vành quê
Rét xuân dan díu câu thề... Người xa!...
 
 
QUÊN…
 
Rằng: đà quên ngõ quê xưa
Quên đường hương thuở mộng mơ tình đầu
 
Quên ngày mình bước vào nhau
Bàn tay trắng khép - quên… màu trắng tinh!
 
Môi em quên nếp hoa tình
Và mùa ân ái quên linh diệu, và…
 
Con ve quên khúc cầm ca
Phượng quên thắm đỏ, thế là em quên
 
Quên hình quên bóng quên tên
Quên tôi quê quán tận miền mồ côi!
 
 
 
CHIỀU CUỐI NĂM
 
Đông chầm chậm gối sang xuân
Căm căm hơi giá xanh gân nếp ngày
Nhủ lòng… thôi trắng bàn tay
Nợ nần năm cũ trả, vay giao thừa.
 
Bao niềm ước… mấy cho vừa
Mắt trời thưa có tỏ mùa đời ta?
Xập xòe mảnh én làng xa
Chân quê, đất mẹ đào pha xương gầy.
 
Nghe run run cóng triền mây
Trắng thơ cầu phúc mơ đầy phúc êm
Xuân ơi! Tuổi tuổi chồng thêm
Chừng xuân ba bảy ấm mềm mồ hoa!
 
Vi vu đông tiết chửa nhòa
Bóng xuân nhấp nhảnh về qua mi chiều!
 
 
GIẤC MƠ QUA NẺO ĐỊA ĐÀNG
 
Một đêm đi tới ngàn năm
Địa đàng cổng mở
Âm thầm
Ghé chân
Ta bay trên cánh phong trần
Qua miền thu
Gặp nẻo xuân
Độ tàn…
 
Mắt người chạm ánh hồng hoang
Bàn tay thiếu cặp… nở ngàn búp tơ
Nại Hà sông một dải bờ
Loài chim Lạc hót khúc thơ bên cầu
 
Thương miền cắt rốn, chôn nhau
Hỏi đường ai… chẳng biết đâu lối về!
Băng qua những cánh đồng quê
Những bầy cá vội cõng…
Se sóng nguồn.
 
Hư hồ…
Một đóa môi hôn
Đỏ viên mắt cuội
Dỗi hờn em xưa!
Tóc buồn, mây sợi nhặt thưa
Dưới màu nắng biếc cuối mùa non xanh…
 
Hồn ta ghếch núi trăng vành
Có người con gái về ghềnh ưu tư…
Chênh vênh nẻo mộng phiêu du
Địa đàng sấp bóng ngồi thu dáng chiều.
 
Nguyễn Hữu Thịnh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 11/04/2012 9:14:17)

Chúc đêm thơ Nguyễn Hữu Thịnh thành công trọn vẹn!
Trần Thanh Dũng

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 07/04/2012 23:59:14)


Biết người, càng mến càng yêu
Thơ Nguyễn Hữu Thịnh làm nhiều bài hay
Chất dân gian tựa men say
Không chỉ phục tác giả này ở thơ

Các bài khác: