Thứ bảy, 27/06/2026,


Ghé bến Ninh Kiều (Trần Quê) (06/04/2012) 

 

GHÉ BẾN NINH KIỀU

 
 
Trần Quê
 
 
Bước chân
xuống bến Ninh Kiều
Ngẩn ngơ 
bóng nắng cuối chiều…
Cần Thơ
Nào ai đợi! 
Nào ai chờ!
Xôn xao 
sóng vỗ đôi bờ…
Hậu Giang
Sóng xô 
con sóng mênh mang
Buồn xô 
con sóng 
ngổn ngang đôi bờ
Một mình!
Mình với…
Cần Thơ.
 
T.Q
 
____________
 
Tác giả Trần Quê
Điện thoại: 0976066046
Email: quetrana76@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 06/04/2012 19:16:25)


ĐỢI CHỜ
Ninh Kiều đợi Ninh Kiều chờ
Để dòng sông Hậu lẳng lờ trôi xuôi
Đò xưa cặp bến lâu rồi
Mà người lữ khách bồi hồi chờ trông

Xôn xao sóng vỗ trong lòng
Trách người xưa vội sang sông... ngập ngừng
Cuối đầu mắt lệ rưng rưng
Thuyền hoa vang tiếng pháo mừng vu qui

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com -  - Hà Nội  (Ngày 06/04/2012 17:23:06)

Rất cảm ơn các Thi hữu đã ưu ái và chia sẽ cũng "Ghé bến Ninh Kiều". Đây là cảm xúc lần đầu vào thăm vùng sông nước Nam bộ.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 06/04/2012 16:42:31)

Bài thơ dạt dào đày nnooix nhớ.Xin được chia sẻ cùng tác giả qua bài

BẾN XƯA

Bến Bính xưa nhớ như in
Chuyến phà dào dạt,con tim bồi hồi
Chiến tranh nay đã qua rồi
Em còn nhớ mãi một thời trong tôi
Sóng xô con sóng đơn côi
Gặp em bữa ấy ,một đời nhớ nhau
Hòa bình về đã từ lâu
Anh đến tìm lại em đâu có còn
Yên bề gia thất chồng con
Bến xưa vẫn đó ,anh còn nhớ em

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/04/2012 12:40:55)

@Trần Quê:
Một mình!
Mình với…
Cần Thơ.
 @LMD
Để con sóng lạc ngẩn ngơ Ninh Kiều
Sáu câu rơi giữa bến yêu
Đờn ai dạo khúc liêu xiêu bóng chiều

...

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN p 10 q 3 tp HCM  (Ngày 06/04/2012 9:14:51)

Hay thiệt hay:
"xôn xao sóng vỗ đôi bời Hâu Giang
Sóng xô con sóng mênh mang
Buồn xô cong sóng ngổn ngang đôi bờ"

  Nguyễn Thanh Túng  - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 06/04/2012 9:13:13)

BÂNG KHUÂNG
***********
Một lần ghé đến Cần Thơ
Trăm năm gối mộng ôm mơ bến Kiều
Trăng nhòa bòng nước liu riu
Thuyền ai gợn sóng sớm chiều - buâng khuâng.
NTT

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 06/04/2012 8:24:07)

Hoà cảm cùng bạn Trần Quê
TƯƠNG GIANG KHÔNG BỜ

Tôi chưa được đến Ninh Kiều
Đọc thơ...
dào dạt sóng triều
vần thơ...
Bao năm
cứ đợi....
cứ chờ....
Sóng xô lớp lớp....
vỗ bờ
Tương giang
Nỗi niềm...
trọn kiếp còn mang
Sóng tim cuồn cuộn
Tương giang không bờ
Hình em...
còn mãi trong thơ!
BXP

  ngô quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Hải phòng  (Ngày 06/04/2012 7:44:48)

Trần Quê ơi Bến Ninh Kiều đẹp thế mà sao đến có một mình. Khi đến Cần thơ lần đầu mình bị chinh phục bởi dãy bằng lăng vàng đầu phố và cảnh dẹp và những huyền thoại của bến Ninh Kiều và có viết bài thơ này, xin chia xẻ cùng TQ nhé

CẦN THƠ
(cần thơ gạo trắng nước trong)
CA DAO

Vẫn gạo trắng nước trong ngày trước
Mưa nắng hai mùa, quả ngọt xum xuê
Cần thơ giục bước tôi về
Cầu mới nối hai bờ sông Hậu

Chân tình câu chuyện lạ quen
Phù sa Cửu Long cần mẫn
Vườn cây xanh tay em vẫy nồng nàn
Bằng lăng vàng phố dậy nắng hương

Ninh Kiều chín hẹn mười thương
Phiên chợ nổi Cái Răng
Dập dềnh khuôn nhạc
Bài ca xanh châu thổ quê mình

Áo bà ba nồng nàn ánh mắt
Khăn rằn níu bước người thăm
Cầm tay rồi lòng vẫn lâng lâng
Thành phổ phương nam Cần Thơ
Ngày mới

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 06/04/2012 6:44:18)

@ Trần Quê:

Chênh vênh cầu khỉ... coi chừng!
Già rồi phải giữ xin đừng cố thêm.
Cố quá... quá cố... vì em?
Trần Quê du ngoạn tận miền... nước trong?
Hỏi rằng rau gạo sạch không?

TMT

Các bài khác: