Thứ hai, 29/04/2024,


Tìm lá diêu bông (Lê Ngũ Nam Phong) (14/03/2012) 
 
TÌM LÁ DIÊU BÔNG
 
 
Lê Ngũ Nam Phong
 
Bài thơ sự tích dại khờ
Vu vơ tôi kẻ ngẩn ngơ trên đời
Tôi đi chiều ngắn chiều vơi
Ghềnh non cuối biển giáp trời đâu đâu
 
Người yêu nào thách trầu cau
Thách chi loài lá vô màu diêu bông
Tôi tìm khắp chốn hư không
Hầu mong… sánh lễ vợ chồng… đôi ta
 
Tìm hoa mỏi mắt đường xa
Bốn mùa hoa ngủ biết là chiêm bao
Hoa yêu thách cưới nghẹn ngào
Tôi trong vật vã lá nào... chồng em?
 
L.N.N.P
 
 
 
 
______________________
Tác giả: Lê Ngũ Nam Phong
E-mail: namphong2408@gmail.com
ĐT: 01234563713
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Ngũ NamPhong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương Cái bè Tiền Giang  (Ngày 15/03/2012 21:25:00)

Lê Ngũ Nam Phong, chân thành cảm ơn nhà thơ Hồ Đình Bắc ,có những ý kiến cảm nhận về bài thơ của NP, đồng thời có thêm biệt danh hay hay. Xin mạo muội đáp lại mong, nhà thơ tha lỗi cho.
" Gió reo năm ngọn phương nam"
Bể Hồ êm ả xanh lam thuỷ triều
Ngưng cơn mưa biển mến yêu
Bắc tay tiếp nhịp tạo nhiều văn thơ...
Xin nhà thơ bỏ lỗi cho
lê Ngũ Nam Phong ĐT 01234563713

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu TỈnh BRVT  (Ngày 15/03/2012 11:47:18)

Kính chào nhà thơ Lê Ngũ Nam Phong(gió reo năm ngọn phương Nam)
Thơ trên trang chủ nào cũng thấy NT có nhận xét và bình hoạ rất hay,anh tích cực như vậy làm các nhà thơ được anh hoạ chắc là phấn khởi.
Đọc bài tìm lá diêu bông của anh với bao nhiêu lời bình và thơ hoạ ,đó cũng là niềm vui của anh, đền bù lại những gì anh đã giành cho tất cả các bạn thơ, tôi cũng thích bài này vì cũng nhiều người làm thơ,viết nhạc cho câu chuyện tình với lá diêu bông, mỗi người có cái hay khác nhau.
(Gió reo năm ngọn phương Nam)
Thơ anh bình, hoạ vui tràn bốn phương
Là yêu, là nhớ, là thương
Là thơ mãi để vấn vương trong lòng
Thách chi loài lá Diêu Bông
"Hầu mong… sánh lễ vợ chồng… đôi ta"
Chắc rằng tìm cũng chẳng ra
Cái loài lá ấy yêu ma tình lừa.
Có ai tin đến dại khờ
Mải đi tìm lá đến giờ nằm không.
Trách người thách lá Diêu bông
Không yêu cứ bảo rằng không - đỡ buồn.
Hồ Đình Bắc

 

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 15/03/2012 5:27:56)

Chào Lê Ngũ Nam Phong,

Hòa điệu với bài thơ: Tìm lá diêu bông, Thục Nguyên xin gửi tặng tác giả bài thơ: Nơi có hoa diêu bông...
NƠI CÓ LÁ DIÊU BÔNG
Lá diêu bông lá diêu bông
Rộ như hoa cỏ ven sông quê nhà.
Đi tìm chi ở đâu xa
Chồi yêu hé giữa lòng ta không tìm.
Diêu bông là cánh hoa tim
Là yêu thương nở im lìm trong nhau.
Hãy nhìn vào ánh mắt sâu.
Thục Nguyên.

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com -  - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 14/03/2012 23:25:50)

Lê Ngũ Nam Phong: cảm ơn thi hữu xa gần đã có thư cảm nhận về bài thơ " Tìm lá diêu bông"với những nhận xét ,ý kiến rất tình thơ.
Nam Phong Xin Tri ân
Cảm ơn thi hữu xa gần
Có thư cảm nhận đậm đà tình thơ
LƯƠNG ĐIỀN nhận xét "dại khờ"
BÍCH HẠNH ý kiến đơn sơ rõ ràng
Cảm ơn tác giả HOÀNG LAN
Nổi niềm chia sẻ DUYÊN AN toả lòng
THANH HẢI mến chúc thành công
NGUYỄN CHINH "tìm được diêu bông" quá tài
VĂN TỰ "hư ảo" miệt mài
Tiếp theo KIỀU HUỆ thật hay nhiệt tình
LAN CHI đáp lại quá tinh
" Đi tìm" thi hữu HƯƠNG SINH góp phần
THÁI TRÀNG tình gửi xa gần
NAM PHONG cảm kính tri ân hữu tình
 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 14/03/2012 19:57:47)

Xin đồng cảm cùng tác giả LÊ NGŨ NAM PHONG bài thơ sau

DẠI KHỜ

Lá nào gọi lá diêu bông ?
Sao tìm khắp chốn hư không chẳng thành
Đầu non ,cuối bể ,ngọn ngành
Anh đi khắp chốn thị thành ,nông thôn
Chơi vơi chỉ thấy cô đơn
Đi tìm mỏi mắt ,sớm hôm -dại khờ
Đi tim cái lá vẩn vơ
Vẫn tin người ấy đợi chờ Diêu bông
Anh tìm được lá trầu không
Đem về ta kết vợ chồng với nhau !

Lương Điền HV-CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 14/03/2012 17:17:37)

Chúc mừng LNNP đã có thơ trên LBMN , xin cùng được chia sẻ

NGẪU HỨNG LÁ DIÊU BÔNG

Tôi cầm chiếc lá trên tay.
Ngờ đâu năm tháng rẽ hai lối về.
Ơi ời lá gọi gió quê.
Một màu lá gói tái tê góc chiều
 

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 14/03/2012 16:52:52)

Chúc Mừng Lê Ngũ Nam Phong. Chúc vui với nhiều sáng tác hay





CHỈ CÒN LẠI TÔI



Cớ sao chẳng thách lụa, vàng

Hoa treo pháo đỏ rước nàng sang sông

Chọn mà chi lá diêu bông

Để tôi vạch lối mênh mông tìm về

Nỗi buồn ôm khối hẹn thề

Sáo bay xa - đứng bên lề tôi đau

Vết hằn sẹo trái tim nhau

Nhìn tôi – chiếc lá nghẹn ngào vàng phai

Im lìm trên thảm cỏ dày

Tình như dây đứt diều bay cuối trời

Chỉ còn tôi – một mình thôi….



Duyên An

 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 14/03/2012 16:24:13)


Chúc Lê Ngủ Nam Phong tràn đầy niềm vui nhé.

Diêu bông bay bổng trên cao
Thế gian chẳng gặp ,hỏi sao trên trời
Ngẩn ngơ tìm khắp mọi nơi
Hồn bay theo lá chơi vơi nỗi lòng

Diêu bông chẳng phải tơ hồng
Làm sao quấn quýt vợ chồng yêu thương
Diêu bông đâu phải quỳnh hương
Mùi thơm thoang thoảng vấn vương chốn nào

Chỉ là một giấc chiêm bao
Chợt người tỉnh mộng xanh xao tháng ngày
Ngu ngơ nửa tỉnh nửa say
Diêu bông tìm mãi thương vay cuộc đời

Cuồng si mệt mỏi rã rời
Diêu bông trả nợ duyên người đành thôi
Trách ai thành kẻ xa xôi
Quên đi ước mộng chung đôi vợ chồng


 

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 14/03/2012 16:08:55)

ĐI TÌM

Ngẩn ngơ tìm lá diêu bông
Mỏi mòn chỉ thấy hư không đêm trường
Bóng em ở khắp muôn phương
Để anh đi maĩ con đường gian nan
Trời sinh em kiếp hồng nhan
Bao người mơ đến hoang tàn đơn côi
Đã đi cuối đất cùng trời
Mà anh chưa đến được nơi em chờ!

Đôi dòng mạo muội. Hương Sinh chúc mừng nhà thơ Lê Ngũ Nam Phong đã có bài thơ hay để chúng tôi được thưởng thức.

  Nguyễn Thanh hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 14/03/2012 15:59:28)

Thanh Hải xin thay mặt các bạn trong ban vận động thành lập CLB lục bát Tiền Giang Chúc mừng TÌM LÁ DIÊU BÔNG của LNNP nhé! Chúc LNNM luôn vui, khỏe vá có thêm nhiều sáng tác hay!

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 14/03/2012 15:41:10)

Chia sẻ cùng LÊ NGŨ NAM PHONG, nhân đọc TÌM LÁ DIÊU BÔNG.
...
NGƯỜI về với lá mơ hồ
Cho thi nhân dệt vần thơ oan cùng

Thương ai tìm lá rưng rung
Một trời tưởng tượng một vùng xôn xao
Câu thơ suối lệ tuôn trào
Chảy vào ai những thì thào thanh âm

Diêu bông loài lá nghìn năm
Mà ai trăn trở âm thầm đắng cay
Tìm đâu lá oái oăm này
Mà thơ bạc mệnh tỉnh say vô hình

...
Lan Chi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/03/2012 14:30:18)

HƯ ẢO...
(hoạ thơ"Tìm lá diêu bông" của L.N.N.P )

Lạ thay...như kẻ dại khờ
Thả hồn mây gió vu vơ giữa đời
Mua thương bán nhớ đầy vơi
Gần xa mà chẳng gặp người đẩu đâu !

Phận đời duyên nợ trầu cau
Ngờ đâu vẫn chỉ buồn rầu diêu bông ?
Mộng mơ rồi vẫn là không
Gửi buồn vào chốn tơ hồng mình ta

Tỉnh...say...cay đắng xót xa !
Đêm tàn mộng vỡ lệ nhoà...chiêm bao
Khát khao giây phút ngọt ngào
Bâng khuâng hư ảo,chốn nào...hỡi em ?
Phạm Tự

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 14/03/2012 13:48:37)

Chúc mừng nhà thơ Lê Ngũ Nam Phong với “Tìm lá diêu bông” đầy hư ảo.

Người yêu nào thách trầu cau
Thách chi loài lá vô màu diêu bông
Tôi tìm khắp chốn hư không
Hầu mong… sánh lễ vợ chồng… đôi ta

Chỉ một chiếc lá thôi mà sao gian nan quá đỗi chị ơi!
Em khù khờ cứ mải miết chốn hư không giữa “ghềnh non cuối biển giáp trời đâu đâu”…
Xin có vài vần chia sẻ cùng tác giả Nam Phong:

TÌM ĐƯỢC DIÊU BÔNG

Em về cầm lá trên tay
Chị đà “thất thập cổ lai hy” rồi
Diêu bông em chợt buông rơi
Tình đam mê bỗng về nơi ngút ngàn
Tìm chi chiếc lá gian nan?
  Bấy nhiêu năm, chốn hoang tàn đợi mong
Chị giờ có cháu ẵm bồng
Em còn lặn lội về không giữa đời…

Nguyễn Chinh

  Hoàng Lan - truongcamloan@yahoo.com - 0909254777 - An Thái Đông-Cái Bè -Tiền Giang  (Ngày 14/03/2012 12:17:20)

Trời xui ai đó dại khờ
Diêu bông em thách...giả vờ mà thôi
Trong tim tình đã lên ngôi
Ngu ngơ nên mới lỡ đôi duyên mình
Lỡ làng dệt mộng lặng thinh
Người đi tìm lá,kẻ xin bỏ trầu
Vâng lời cha mẹ qua cầu
Đánh rơi lời thách hôm nào...diêu bông
Em giờ bén phận bên chồng
Người còn tìm mãi diêu bông...phương nào?!
Hoàng Lan
Cháu kính góp theo dòng cảm xúc của chú đồng hương ạ!Kính chúc chú mỗi ngày đều vui vẻ!

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 14/03/2012 12:15:40)

Chúc mừng nhà thơ LÊ NGŨ NAM PHONG với bài thơ tình rất hay.
Tìn lá diêu bông của cô gái ngày xưa đã đi vào sự tích,có lẽ chàng trai còn trẻ tuổi đem lòng yêu " chị" nên chị ở đây chỉ biết bắt em tìm lá diêu bông thì chị mới lấy làm chồng.
Thách cưới bằng một thứ lá mà trên đời không có quả là thật khó.
Trong bài thơ tình yêu của lÊ NGŨ NAM PHONG cũng vậy
"Trong tôi vật vã" lá nào chồng em?chỉ một câu hỏi thôi nhưng đã để lại cho độc giả biết một mối tình" rất đơn phương

Các bài khác: