Thứ hai, 29/04/2024,


Nợ (Hoàng Lan) (13/03/2012) 

 

NỢ  

Hoàng Lan

Gói mình nửa mảnh hồn côi
Đêm ru trăng mộng bồi hồi cơn mơ
Kiếp tằm nợ nửa vần thơ
Long lanh hạt ngọc hoen bờ mi cong
Nợ nhau nửa mảnh tơ lòng
Nửa bài thơ nhớ, nửa vòng nhân duyên
Nợ nhau một nửa lời nguyền
Nợ đời nửa gánh truân chuyên kiếp người
Nợ ai một nửa nụ cười
Nợ câu nhung nhớ, nửa vời tri âm
Mai về nơi chốn xa xăm
Lỡ chưa trả hết âm thầm mang theo!

H.L

__________________
Tác giả Hoàng Lan, ĐT: 0909254777
Đ/c: An Thái Đông - Cái Bè -Tiền Giang
Email: truongcamloan@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Cẩm Loan - truongcamloan@yahoo.com - 0909254777 - An Thái Đông-Cái Bè-Tiền Giang  (Ngày 21/03/2012 9:37:13)

Ngày em khóc tiếng chào đời
Đã mang nặng nợ mẹ lời ru đêm
Lớn dần năm tháng nợ thêm
Cơm cha,áo mẹ...êm êm nghĩa thầy
Nợ cao ngất chín tầng mây
Trải thân để trả bấy chày hết đâu
Ơn càng rộng,nghĩa càng sâu
Nợ mang suốt kiếp mái đầu sương pha!
Nợ cha ông dãy sơn hà
Ngọn rau tấc đất,liếp cà nương khoai!
Dặn lòng ta nhắn cùng ai
Nợ chưa trả hết...chớ hoài quên ơn!
Hoàng Lan
Hoàng Lan rất vui khi được mọi người cùng chia sẻ ,và phiêu cùng cảm giác "Nợ" của mình!Đây là lần đầu HL tham gia trang Lục Bát,mong sẽ có những lần giao lưu sau này với quý thi hữu!
Hoàng Lan kính bút!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/03/2012 22:57:07)

Chia sẻ cùng tác giả Hoàng Lan:
Hai vai nặng gánh nợ đời
Thực hư mấy nỗi, khóc cười biết đâu
Tình người, sợ nhất ân sâu
Vòng vo trả nợ bạc đầu chửa nguôi.

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 15/03/2012 4:48:13)

Bài thơ NỢ của H.L hay lắm hiểu cách nào cũng nợ
Bài thơ tôi viết dưới đây là " NỢ thật"

NỢ TÌNH

Vì đâu trăng rụng xuống cầu
Vì đâu tóc phãi bạc màu biết không?
Nơi xa em đã có chồng
Nuôi con khơn lớn như không biết gì

Thiệt thòi cho kẽ ra đi
Ôm bao nỗi nhớ mỗi khi trở về
thương tình người ỡ cùng quê
Nàng qua thăm viếng ta về đó thôi

Tim ta sao cứ bồi hồi
Mắt nàng gợn sóng nhữnh câu ân tình
Biết rằng nàng vẫn lặng thinh
Chôn vùi kỹ niệm "nợ tình" đó chăng?

khoadalat

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 14/03/2012 16:02:10)

Thanh Hải xin được chúc mừng HL - thành viên mới của CLB lục bát Tiền Giang đã góp mặt thơ trên lucbatmoingay! Chúc HL vui, khoẻ, trình làng thêm nhiều bài thơ hay nhé!

  LÊ NGŨ NAM PONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 14/03/2012 7:02:44)

Tôi xin hoạ theo vần bài thơ" Nợ " của tác giả Hoàng Lan.

KHÔNG NỢ
Không nợ chịu cảnh đơn côi
Trăng lên nữa khuyết luân hồi mộng mơ
Ta nhìn gợi nhớ tuổi thơ
Ánh trăng gãy khúc đôi bờ uốn cong
-Gió thu em buốt nhói lòng
Lá vàng rơi rụng biến vòng không duyên
Lặn đi tiếng nói câu nguyền
Tình ta nữa mảnh truân chuyên phận người
-Hàng mi đẫm lệ buồn cười
Đôi môi mờ nhạt biệt lời bặt âm
Duyên tình số định quẻ xăm
Không tình chịu cảnh buồn thầm mãi theo.
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT: 01234563713

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 13/03/2012 19:54:43)

Tác giả Hoàng Lan cho chúng ta thấy nợ với thơ ca là món nợ hết đời .Con tăm vẫn rút ruột nhả tơ.Đồng cảm với tác giả xin bài
ĐẮM ĐUỐI
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Còn ta sao vẫn cứ là ngu ngơ
Ta ngồi ta nghĩ vẩn vơ
Cả đời đắm đuối với thơ thế này

Lương Điền HV-CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh
 

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 13/03/2012 19:35:22)

Chào tác giả Hoàng Lan, một tác giả đồng hương, bài thơ nợ rất vui, hồn nhiên,"Nợ nhau nữa mảnh tơ hồng, Nữa bài thơ nhớ nữa vòng nhân duyên". Tôi xin đóng góp cùng tác giả .
NỢ
Tình chồng nghĩa vợ nợ đời
Ăn chơi chè rượu nợ thời say sưa
Đầu trên xóm dưới dạ thưa
Đó là duyên nợ thích ưa phải làm
Nợ nào không muốn không ham
Nợ tiền nợ bạc nợ vàng tứ tung
Nợ gì thể hiện anh hùng
Nợ máu tai tiếng một vùng bất an
Nợ nào phải trả hơn vàng
Nợ cha nợ mẹ đang mang trong người
Nợ gì đừng để chê cười
Nợ duyên đầm ấm tốt tươi gia đình
lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 13/03/2012 19:13:47)

Vân Huỳnh xin họa thơ
của Hoàng Lan Tiền Giang

LỜI THƯƠNG

Đau lòng ôm mảnh trăng côi
Nhớ nhau thơ thẩn , đêm rồi nằm mơ
Tình em trao một cánh thơ
Mấy hàng tình tứ , thẹn bờ môi cong

Thương nhau trót gởi vào lòng
Câu thơ như lụa dệt vòng nợ duyên
Yêu em trăng chứng ước nguyền
Sợi tình niệt chặc oan khiên với người

Gian truân hai đứa cùng cười
Chung lưng gồng gánh nhau lời tri âm
Cầm tay xin một quẻ xăm
Mĩm cười dưới ánh trăng rằm dõi theo

Vân Huỳnh kính bút
Long Hải 13.3.2012
 

Các bài khác: