Thứ hai, 29/04/2024,


Giọt thơm trời đất (Quỳnh Trâm) (13/03/2012) 
 
GIỌT THƠM TRỜI ĐẤT
 
 
 
Quỳnh Trâm
 
Đồng quê vàng óng như tơ
Cánh cò trắng viết câu thơ giữa trời
Tiếng chim trong vắt rơi rơi
Nghe như chuỗi ngọc… buông lơi dịu dàng
 
Mẩy căng hạt lúa chín vàng
Hương trời, hương đất nồng nàn ngát say
Mồ hôi muối mặn tháng ngày
Bao cay đắng, để hôm nay ngọt ngào
 
Gió đưa hương lúa xôn xao
Giọt thơm trời đất gửi trao cho đời…
 
Q.T.
__________________
Tác giả Quỳnh Trâm
(Thành phố Hải Dương)
Email: quynhtram10.01@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com -  - TP Hải Dương  (Ngày 16/03/2012 21:44:34)

TRI ÂN

Ngọt thơm hạt ngọc đất trời
Đinh Thường anh đã gửi lời thơ hay!
Anh Nguyên Xuân viết thơ này
Tám thơm Hải Hậu làm say lòng người.

Lúa vàng ngan ngát tinh khôi
Vần Bằng, vần Trắc bồi hồi mộng mơ
Nhịp câu khám phá bất ngờ
Anh Trọng Liên nói “câu thơ sáng ngời”!

Giọt thơm của Đất của Trời
Cùng em viết tiếp đôi lời tri ân!

Em Quỳnh Trâm.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - 02-Ngõ Tiền phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa  (Ngày 16/03/2012 13:26:19)

Đồng quê/ vàng óng như tơ
Cánh cò trắng /viết câu thơ/ giữa trời
 (2/4)-(3/3/2)

Hai câu mở đầu bài thơ đồng thời cũng mở ra một khung cảnh đẹp đến lộng lẫy trong trời đất, với cánh cò viết trắng câu thơ!
Tác giả đã sử dụng vần trắc (T)ở chữ thứ 3 trong câu "bát" và ngắt nhịp tại đây, khiến câu thơ sáng lên rực rỡ...Nghệ thuật này lại được lặp lại lần nữa ở hai câu gần cuối bài

Mồ hôi/ muối mặn/ tháng ngày
Bao cay đắng,/ để hôm nay /ngọt ngào
 (2/2/2)-(3/3/2)

Một sự sáng tạo trong cách viết

Chúc mừng QT

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 16/03/2012 9:10:58)

HẠT GẠO TÁM THƠM HẢI HẬU

Thân em quí giá nhất đời,
 Nuột nà hơn ngọc, rạng ngời hơn châu.
 Tinh hoa lọc bởi bùn nâu.
 Cho hương ngan ngát, cho màu tinh khôi.
 Muôn đời dạ cứ bồi hồi
 Bao người trân trọng, bao người yêu em?

 Nguyên Xuân

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/03/2012 22:20:42)

Ý thơ hay ngẫm giọt vàng
 "Giọt thơm trời đất" mùa màng sinh sôi
 Hương kia bởi tại con người
 Tảo tần gom góp cho đời thắm hoa.

  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com -  - TP Hải Dương  (Ngày 14/03/2012 17:10:56)

QT trân trọng cảm ơn tác giả Vân Huỳnh và tác giả Hà Đức Ái đã chia sẻ cùng GIỌT THƠM TRỜI ĐẤT. Xin góp tiếp lời tri ân.

NGỌT THƠM HƯƠNG LÚA HƯƠNG ĐỜI

Vần thơ chia sẻ đôi dòng
  Lời bình thấm một tấm lòng mến thân

 Vân Huỳnh thi hữu rất gần
  Câu hò em hát trong ngần sông quê
  Bác Hà Đức Ái say mê
  Giọt sương đêm gọi gió về với mây
  Giọt yêu, giọt nhớ đong đầy
  Cánh cò chấp chới bay bay ngang đời
   Tiếng chim như tiếng ngọc rơi
  Bao người đã viết, nên thôi, nhẹ nhàng.

 Trời cao óng ánh mây vàng
  Ngọt thơm lúa chín, thơ càng lên hương
   Nâng niu một khoảng đời thường
  Cho nhau một chút mến thương ân tình!

Quỳnh Trâm

  Tác Giả: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 13/03/2012 21:54:09)


Lâu rồi! Nay đọc bài GIỌT THƠM TRỜI ĐẤT của Quỳnh Trâm mới gặp được câu thơ độc đáo và hay mà say:

Cánh cò trắng viết câu thơ giữa trời
Tiếng chim trong vắt rơi rơi
Nghe như chuỗi ngọc...buông lơi dịu dàng

Cánh cò bay trên trời xanh mà TG Quỳnh Trâm ví rằng: "viết câu thơ giữa trời" liệu có ai trên đời này nghĩ được hình dáng cánh cò bay như viết chữ không...? Chắc chỉ có Quỳnh Trâm! "ĐỘC"!!!   Hai câu sau hình tượng bóng bảy: "Tiếng chim trong vắt..." rồi tiếp "Nghe như chuỗi ngọc..." mới đọc qua, nghe qua thì hay, động não...  Nhưng suy ngẫm một chút thì có vẻ hơi "SÁO"?!Thơ hay dù chỉ một câu đã đủ định danh cho cả đời người cầm bút.Xin chúc mừng câu thơ của QT

Hà Đức Ái giao lưu với TG Quỳnh Trâm và các bạn bài:

GIỌT

Giọt sương...!
Ngọc của đêm rơi
Giọt mưa...!
Nước mắt của trời thương cây

Giọt tình...!
Gửi gió cho mây...
Giọt yêu...!
Giọt nhớ...!
Đong đầy mắt ai...?

Đà Lạt: 13-3-2012

Hà Đức Ái

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 13/03/2012 16:29:15)

Vân Huỳnh xin họa thơ Quỳnh Trâm

EM GÁI HẢI DƯƠNG

Mây vàng óng ánh giọt tơ
Gió hiu , hiu thổi bài thơ lên trời
Câu hò trong trẻo vang rơi
Lời thơ lục bát hò ơi… dịu dàng

Uống cong ngọn lúa trĩu vàng
Dáng cô thôn nữ mơ màng đắm say
Da ngăm , em bởi nắng ngày
Sáng đồng trưa ruộng , má hây ngọt ngào

Gió lùa sóng lúa lao xao
Hương em hương lúa hòa nhau…đẹp đời

Vân Huỳnh kính bút
Long Hải BRVT

Các bài khác: