Thứ hai, 29/04/2024,


Chiều quê (Duyên An) (12/03/2012) 

 

CHIỀU QUÊ
 
Duyên An
 
Sông quê trong đục đôi dòng
Bên bồi bên lở quanh cong chuyến đò
 
Cầu neo bến cạn hẹn hò
Cây mù u đợi cánh cò đơn côi
 
Chiều vàng rơi giọt nắng trôi
Áo bà ba khép vạt đôi thẹn thùa
 
Bờ hoang trinh nữ nghịch đùa
Níu chân son dại cho mùa chuyển giao
 
Sóng mềm bông lúa lao xao
Trâu nằm nhơi cỏ hoa lau quạt hờ
 
Tà dương rụng cánh vàng mơ
Đò về bến đợi phủ mờ sương lam
 
D.A
 
 
 
___________
Tác giả Duyên An
ĐT: 0916 713 618
Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com
 
 
THÔNG BÁO CHUYỂN SERVER
Theo yêu cầu của việc nâng cấp kỹ thuật và phục vụ bạn đọc;
kể từ 18 giờ 00 ngày 12-3-2012 đến 06 giờ 00 ngày 13-3-2012,
chúng tôi sẽ tiến hành chuyển dữ liệu của website tới server mới.
Việc truy cập qua 2 tên miền quốc tế lucbat.comlucbat.net
của quý bạn đọc có thể sẽ bị gián đoạn và không thực hiện được.
Đề nghị các tác giả và bạn đọc truy cập qua: www.lucbat.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 13/03/2012 16:55:31)

Vân Huỳnh họa thơ Duyên An
TRÚNG MÙA

Sông Tiền nước chảy hai dòng
Bên tình bên bạn , hoài mong con đò
Câu thơ ngày ấy hẹn hò
Lững lờ trôi vạt hai bờ đơn côi

Sáo chiều réo rắc êm trôi
Thấm trên lưng áo mồ hôi vào mùa
Cánh chuồn bay lượn cợt đùa
Chín vàng ngọn lúa , kết bùa em giao

Tình em sóng lúa xôn xao
Được mùa lúa , chớ nhìn nhau hửng hờ
Mây vàng ửng nắng mộng mơ
Bến đò ngang có người chờ tin anh

Vân Huỳnh kinh bút
Long Hải 13.3.12

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 12/03/2012 14:57:36)

"Chiều vàng rơi giọt nắng trôi
Áo bà ba khép vạt đôi thẹn thùa
Bờ hoang trinh nữ nghịch đùa
Níu chân son dại cho mùa chuyển giao.
Sóng mềm bông lúa lao xao
Trâu nằm nhơi cỏ hoa lau quạt hờ."
Xin chia sẻ với tác giả Duyên An về bài thơ rất hay & đầy hình ảnh của thi huynh (H):
...Chiều về gánh lúa vui thay
Mẹ cha anh chị đêm ngày gắng công
Hai sương một nắng ngoài đồng
Bao mồ hôi đổi lấy bông lúa vàng
Mỗi tấc đất một tấc vàng
Cánh đồng bát ngát muôn vàn yêu thương.
Chúc H luôn vui khỏe và tràn đầy nhiệt huyết để có thêm nhiều thi phẩm mới!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  lê ngũ nam phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã mỹ lương cái bè tiền giang  (Ngày 12/03/2012 14:31:35)

Xin có đôi dòng cùng nhà thơ Duyên An.

ĐÒ CHIỀU
Con thuyền xuôi ngược theo dòng
Đón đưa rước khách lượn cong chiếc đò

Người đi quên cả hẹn hò
Bến thuyền chờ khách đàn cò lẻ loi

Mái chèo khuấy nước thả trôi
Lục bình õng ẹo chia đôi thêu thùa

Gió theo đan quyện giởn đùa
Đẩy đưa đò chuyển suốt mùa bên nhau

Sóng nhô lưỡi búa xôn xao
Ngã nghiêng bông trắng cờ lai đầu bờ

Hoàng hôn trời tím mộng mơ
Mái chèo thông thả bóng mờ chiều lam.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT : 01234563713

 

Các bài khác: