Thứ hai, 29/04/2024,


Tiếng thơ (Hương Sinh) (10/03/2012) 
 
TIẾNG THƠ
 
Hương Sinh
 
Câu thơ vang bến Nhà Rồng
Tiếng tơ tiếng trúc bềnh bồng xôn xao
Cung trầm thánh thót dạt dào
Cung thanh văng vẳng ngọt ngào bay xa
 
Bóng người thấp thoáng kiêu sa
Dáng ai tuyệt sắc thướt tha theo dòng
Bao trái tim ngọn lửa hồng
Mà nghe ấm áp tình nồng trong tôi
 
Sài Gòn hòn ngọc người ơi
Từ xa xôi vẫn vọng lời thơ bay
Gởi câu lục bát cuối ngày
Nhà Rồng hương sắc đong đầy nhớ mong
 
H.S
 
 
 
 
______________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – HY
ĐT: 01237124046
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 14/03/2012 11:52:41)

LỜI CẢM ƠN

Tri âm nhà thơ Đinh Thường
Gửi hồn theo gió nam phương ấm tình
Bác Bình lời ấm lung linh
Sẻ chia cổ vũ quê mình vươn lên
Thành Huân xa tít Văn Bàn
Hòa chung tiếng nhạc chứa chan mặn nồng
Lắng nghe từ bến Nhà Rồng
Văn Huỳnh Bà Rịa nhớ mong nghẹn ngào
Mạnh Tuân bâng khuâng ngày nào
Bến Nhà Rồng Bác dâng trào đi xa
Cảm ơn các nhà... gần xa
Cùng tôi hòa nhịp thơ ca ngọt ngào.

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 14/03/2012 11:29:24)

Nguyễn Hữu Tiến

TẤM LÒNG
Người ơi! Người ở phương xa
Tiếng thơ réo rắt… thiết tha… mặn nồng
Tiếng trầm ấp ủ nhớ mong
Tiếng thanh nhắn gửi nụ hồng chiều xuân
Dòng thơ nhắc nỗi gian truân
Câu thơ gợi nhớ mưa xuân, nắng đồng…
* *
Mượn thơ anh gửi tấm lòng
Vẫn thương, vẫn nhớ… vẫn trông Người về!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/03/2012 12:36:27)

Góp thêm đôi câu cùng Huopwng Sinh nhé:

"Gởi câu lục bát cuối ngày
Nhà Rồng hương sắc đong đầy nhớ mong."


Phương Nam lục bát hòa dòng,
Hồn thơ dân tộc, tiếng lòng ngân nga.

Nơi này xưa Bác đi xa,
Con đường cứu nước cứu nhà từ đây.

Xuân nay vẫn chính nơi này,
Dâng người tiếng hát tràn đầy yêu thương.

TMT

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 11/03/2012 21:51:18)

THƠ VỀ TRÊN BẾN NHÀ RỒNG

Đêm thơ hội bến Nhà Rồng
Nguyên tiêu thơ cuốn gió lồng lao xao
Câu thơ lục bát dạt dào
Cung trầm ai oán nghẹn ngào chia xa

Trăng rằm tỏa ánh châu sa
Thuyền tình nương bóng hằng nga ngược dòng
Thơ mình trăm nỗi chờ mong
Người về ấm lại lửa lòng trong tôi

Bao năm biền biệt thơ ơi
Bài thơ trôi nỗi chợ đời trả vay
Nguyên tiêu rớt ánh trăng đầy
Sáng vần lục bát đẹp thay Nhà Rồng

Vân Huỳnh
Long Hải 11.3.2012

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 11/03/2012 9:51:45)

BẾN NHÀ RỒNG

Chiêù nay trên bến nhà rồng
Hồn thơ cứ mãi bềnh bồng trong ta.
Cô em áo thắm kiêu sa
Múa trong tiếng nhạc như là én bay.

T/H.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 10/03/2012 21:42:08)


Đã hợp vận, lại thắm tình
Tay nghề lục bát quê mình giỏi giang

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 10/03/2012 19:47:47)

Góp vui cùng chị Hương Sinh:
Tiếng thơ nức bốn phương trời
Nhà Rồng điểm hẹn bời bời nắng xuân
Người đâu hào hiệp gieo vần
Để câu Lục Bát tươi nhuần mai sau.

Các bài khác: