Chủ nhật, 05/05/2024,


Chùm thơ tặng bạn nhân Lễ hội Lục bát Tân Mão (30/08/2011) 

NGẤM MEN

Tặng NT Trương Nam Chi

Bù trì ngày vắng đêm xa
Rượu thơm cạn nhé với ta đôi lần
Kệ trời chuếnh choáng xoay vần
Đêm trôi mai mốt phai dần ưu tư


Men rừng ngấm ngáp ngọt lừ
Tháng năm ủ, cất, bây chừ mới say
Nhịp tim đập loạn lòng tay
Dốc ly hầm hập mây bay lửa tràn

 

ĐOM ĐÓM

Tặng NT Thái Hoàng

Lúc ẩn lúc hiện trên trời
Để bao đom đóm trên đời khát khao
Lỡm mình " đèn hậu " hơn sao
Sông sâu sóng cả dẫn bao con đò

Đáy sông thăm thẳm khôn dò
Bồi đâu bãi lở lắng bờ vô duyên
Mở to mắt hiếng mũi thuyền
Bươn theo đom đóm than phiền, ai thương

 

HỌA CÙNG " RAU MÁ " *...ĐỪNG CHÊ

Tặng NT Trịnh Anh Đạt

Thơ người vớt tận đáy khơi
Chuốt từ mây tía cuối trời thẳm yêu

Vi vu cùng sáo lưng chiều
Tầng cao chao với cánh diều căng dây

Nghe như gần lắm đâu đây
Mà sao hiếm thế một ngày bên nhau...?


----------
* Nhà thơ Trinh Anh Đạt quê Thanh Hóa.
Hội viên HNV Hải Phòng
Anh có bài thơ " Rau má " rất nổi tiếng

 

CHỚM MÙA LỤC BÁT

Tặng NT Bùi Thị Bình


Mọi con đường tới vành nôi

Đều ươm hạt mẩy bật chồi xanh non

Bõ công mong đợi mỏi mòn

Con vuông ước cạnh mẹ tròn... lời xưa

 

Vui ngày nắng ấm ngày mưa

Lời ru văng vẳng võng trưa chao cùng

Theo ai vượt núi băng rừng

Tiếng ru ngân hết ngập ngừng bước chân

 

VỚI NGƯỜI SỞ TẠI CANH ĐỒNG

Tặng NT Trần Mạnh Tuân

Cùng gieo cấy cùng đợi trông
Ước ao bông trĩu mênh mông sóng vàng
Phơi săn rê sạch giần sàng
Vui sao mẩy hạt mùa màng bội thu

Mồng 6 tháng 8 đợi chờ
Cạn ly rượu nếp nhắm thơ say mềm


QUÃNG VẮNG MỘT MÌNH

Tặng NT Đặng Diệu Thoa

Nói gì sắc cỏ triền đê?
Mà chênh chao thế lối về hôm nay
Đầm mưa táp nắng bao ngày
Mỗi mùa thay lá có gầy canh thâu?

Chuyện gì gió vẫy tàu cau?
Nồm Nam luồn tóc trên đầu nao nao
Mía đương khát mật ngọt ngào
Buồm giăng một cánh, ứa trào riêng tư

Nghe hồn khi tỉnh khi mơ
Thoắt đà năm tháng như vừa mới đây
Đắm mê ngũ sắc vầng mây
Thẫm miền suy nghĩ đêm ngày tuổi thơ

Võng đâu kẽo kẹt, ầu ơ
Trêu ta lối vắng quá trưa… bồi hồi
Thập thình tim đập đơn côi
Âm thanh rành rọt ngọt bùi chát cay

Bầu trời lẻ một cánh bay
Chân trời mời gọi mỗi ngày mỗi xa

Nhớ vòng tay Mẹ tay Ba
Tuổi thơ con, tự ngày xa… tìm về…

N.T.T

BÊN BIỂN BIẾC NHỚ ĐỒI SIM

Tặng NT Dung Thị Vân


Quên sao chín hẹn mười thề
Trái tim mách bảo lối về trái tim
Một vùng biếc thế đồi sim
Cứ ngăn ngắt tím giục tìm chốn yêu

Song song bóng rạp cuối chiều
Có riêng gì bóng đổ xiêu vì tình...
ước mong vô hạn hữu hình
Nào hay khói phủ thanh bình - thương đau !

Chập chờn những cặp hải âu
Lướt trên mặt sóng gợi màu tình duyên
Chỉ thêm chồng chất ưu phiền
Bạc đầu biển quặn, dềnh miền nhớ nhung

Tâm linh trải tới khôn cùng
Tình xưa sóng dội một vùng trong ta…

( Đêm 28 /8/2011 )

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
 

the following exhibition, tiffany co jewellery ugly styles 070-505 exam relax down gorgeous ones, making this one of the 350-001 dumps greatest displays CompTIA 220-801 associated with money at any time developed.
these lamps are made with a quality en par ray ban new wayfarer
ISC CISSP exam to that of original tiffany uk lamps.?
Since its foundation, it has gained popularity by
swarovski heart pendant emphasizing on quality for items that it provides,just for the tiffany & co jewelry.?
It is reported that almost everybody realizes that blue could be the
swarovski drop tear crystal 70-410 exam best token color of elegant and timehonored tiffany necklaces for your beloved ones.?
Basically, you will never be stressed out. There is not a
swarovski silver bracelet price reason that you should suffer from the same oldtiffany silver earrings.?
if you know who sells the tiffany jewelry, you can keep a constant eye out for new pieces or sales.?
Browse through our buying tiffany bracelet tips to
tiffany engagement ring get an insight into buying the right jewelry.?
this right until night out. The sooner
ray ban sunglasses swarovski silver bracelet price compact size family btiffany uk sale jewellery shops own turned into considerable business enterprise and leaders tiffany and co spewing a large number of fresh layouts on a yearly basis.
Since 1916, Kay tiffanys and co retailers, using its headquarter throughout Ohio, has grown by a single save for you to above six hundred by coastline CompTIA sy0-301 exam for you to coastline.
Your superstores function under your
tiffany silver earrings flagship brand Jared Your Galleria  associated with Rings. Signet Groups US subsidiary is tiffany jewellery uk definitely Sterling Dealers.
That actually reaches to the in the store customers
tiffany uk from the malls 350-001 exam less than the banner ad Kay btiffany uk online Jewelry retailers along with regionally swarovski bangles less than a variety of well established along with identified brands. y0-301 dumps swarovski bangles online

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa  (Ngày 01/09/2011 16:21:13)

Ngày 01/ 9/ 2011

Sắp đến ngày HỘI LỤC BÁT, không có dịp tham dự, tôi xin gửi đến lucbat.com bài thơ cảm nhận về thể thơ của Dân tộc Việt.
Chuc Lễ hội Lục Bát gặt hái được nhiều thành công!

LỤC BÁT XƯA- NAY

Xưa nay dù đói, dù nghèo
Nhưng Câu Lục Bát vẫn theo đến giờ!

Để ru giấc ngủ con thơ
Để răn kẻ xấu, để ngừa gian manh
Để khuyên con trẻ học hành
Để đêm tát nước đầu đình bỏ quên… (*)
Để mà có cớ anh xin,
… Để kể hoàn cảnh,
Để em nhận quà…

Để cho kẻ cướp nhận ra
Nếu con châu chấu mất nhà, mất con (*)
Đứng trước vận Nước “Mất- Còn!”
Nó đá đổ kềnh xe lớn ngoài biên!

… Và rồi Lục Bát lại khuyên
Bí bầu khác gống nhưng chung một dàn… (*)
Biển xanh thì nhớ bạn nguồn
Mít non gửi xuống- Cá chuồn gửi lên! (*)
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước suối nguồn…, trong veo (*)
Đêm đêm ra giữa chiếu chèo
Nhắn nhe bay bướm người yêu đừng về!
Lẫn trong câu hát ngàn xưa,
Điệu Bài Chòi, Lý Ngựa Ô, Qua Cầu…
(*)
Xưa nay Lục Bát về đâu
Cũng làm điều thiện, gửi câu ân tình
Giắc trong những lũy tre làng
Câu ca thấm đẫm Nghĩa- Nhân- An- Hòa.

Kẻ bán gần, người buôn xa (*)
Mang câu Lục Bát quê nhà đi theo.


GO BONG
(Hồ Văn Khoa)
(*) Những câu ca dao (Lục Bát) phổ biến nhất của Dân tộc Việt .
 

Các bài khác: