Thứ bảy, 04/05/2024,


Gửi người xa xứ (04/02/2010) 

 

Từ ngày giã biệt quê hương
Biết rằng bao nỗi đoạn trường từ đây
Niềm vui gom một vốc tay
Mà đêm khóe mắt đong đầy lệ ai.
Hai mươi năm đã đủ dài
Cho bao kỷ niệm đắng cay, ngọt ngào.
Bầu trời ngàn triệu ngôi sao
Nhìn về phương Bắc, ngôi nào là em.
Chợt nghe tiếng vọng trong đêm
Tưởng đâu như giấc mơ quen thuở nào.

Xuân quê đã thắm hoa đào
Bên kia tuyết vẫn trắng phau, ngập đường...
Em từ xứ sở Bạch dương
Có nghe chăng tiếng quê hương nặng tình.

Nguyễn Tường Thụy

ĐT: 0983485952

Email: tuongthuy59@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  le hoai nam - ianhungs - 375222441563 - moghilov belarus  (Ngày 30/03/2010 08:40:11 PM)

co the nhung tam su cung Nguyen cua toi sau day se khong duoc hien thi nhung vi toi da xuc dong khi doc bai tho(g n x x)cua Nguyen nen co vai loi gui den Thuy(xin Luc bat .com luong thu)!neu co the hay sua va them dau ho toi ! xin cam on !

CHO TÔI

Cho tôi duoc tro ve nguon
De toi lam canh chuon chuon dau thua
Cho toi ben nuoc cay Dua
Dat que le thu phung tho to tien

Cho toi mua nang hai mien
Ao toi non la chan tran bo de
Cho toi cai nong trua he
Nom nam con gio vom tre tieng ga

Cho toi cua cho toi nha
Thang am -ngay tet -dua ca dam tuong
Cho toi Trang tua canh suong
Hon tho rai nhua lam duong toi di

Cho toi bu lai chia li
Som trua chieu toi ben nguoi van vuong
Cho toi cung tan yeu thuong
De toi ve voi coi nguon toi oi..!

(Gửi bạn Lê Hoài Nam: Bạn có thể download phần mềm gõ chữ Việt miễn phí trên mạng được mà.
Về nguyên tắc sẽ không cho hiển thị các phản hồi không có dấu thế này nữa đâu!)

 

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com  -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 8/02/2010 09:46:13 PM)

Tặng những người xa xứ ...

Nhớ ngày ...từ giã quê hương
Xuân vế Tết đến nhớ thương Mẹ nghèo
'Yêu nhau mấy núi cũng trèo'...
Văn minh giầu mạnh...trăng treo giữa trời
Xuân về vui lắm người ơi...
Đừng quên một thuở...cái thời áo nâu...
Dòng đời biển rộng sông sâu !...

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 8/02/2010 02:27:20 PM)

NHẮN NHỦ

 

Xa quê... mong có cành đào !

Mai vàng khoe sắc ...nặng bao nghĩa tình...

 

Hoa núi

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 8/02/2010 02:24:09 PM)

BÍ BẦU THƯƠNG NHAU

 

Bầu ơi…sâu nặng tình người

Một miếng khi đói bằng mười khi no

Chung tay xây dựng cơ đồ

Lá lành lá rách so đo làm gì!

Cuộc đời lên xuống thịnh suy

Giầu sang có lúc hàn vi tối đèn…

Sự đời thế thái nhân duyên

Thiếu cơm thiếu áo ưu phiền cùng đau

Bác cho ta trái tim giầu

Ấm no hạnh phúc bền lâu suốt đời

Xuân về thắm sắc hoa tươi

Giầu nghèo chung một đất trời Việt Nam

Đẹp hơn ý thiếp lòng chàng

Bí bầu khác giống một giàn yêu nhau!

Cùng đi trên một chuyến tàu

Con Hồng cháu Lạc mạnh giầu ngàn năm…

 

Phạm Văn Tự

  Nguyễn Quang Huỳnh - Email:huynh.nq09@gmail.com - ĐT08:38966755 - 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương   (Ngày 7/02/2010 04:26:00 PM)

Gửi tặng bạn Nguyễn Tường Thuỵ người xa xứ nhân dịp xuân về tết đến một chút quà quê và lời cấu chú bạn mạnh khoẻ vạn sự bình an luôn nhớ về quê hương :

Quà quê

Quà từ tổ quốc gửi sang
Bánh chưng ,cùng nhánh mai vàng ngời hoa
Gửi bao tình nghĩa quê nhà
Tăng thêm tình cảm mặn mà bên nhau

Dân mình sống ở nơi đâu
Xuân về vẫn nhớ sắc màu đào mai
Xuân Hà Nội- tết nước ngoài ...
Quê hương gửi nhánh hoa mai tặng nàng

Tình quê còn quý hơn vàng
Tết về sum họp xuân càng vui hơn .

Nguyễn Quang Huỳnh

Các bài khác: