THÁNG CHÍN
Trịnh Duy Sơn
Trăm loài trái chín trên cây
Chỉ mong tháng chín đến ngay bây giờ
Em còn nằm ngủ trong mơ
Để cho ta mãi đợi chờ ngoài sân
Hình như tình cũng chín dần
Bao nhiêu ong bướm tần ngần dạo quanh
Khói sương giăng lũy xây thành
Hương sen em ướp để dành ngăn tim
Bao năm lặn lội anh tìm
Lẽ nào em để thuyền chìm giữa sông
Một ngày tháng chín chờ mong
Bằng bao năm tháng long đong giữa đời
Anh thầm thì gọi – Cưng ơi
Mau cùng anh trốn đến nơi… địa đàng.
Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam
Hội Viên Hội Nhà Văn TP HCM