HỘI ĐẾN CHƠI NHÀ
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Từ Sơn Tây, Hội đến nhà
Hỏi trời, hỏi đất có là tri âm
Chữ tình đến với chữ tâm
Đường xa vạn dặm tầm tầm bước chân
Nem cua, chả phượng, gà tần
Cỗ cao ư
Chẳng
Bình dân
Bệt ngồi
Chè xoàng, rượu nhạt không mồi
Dẻo tay nào phải nắm xôi hoa vàng
Mặc người phú quý giàu sang
Thi nhân, nghệ sĩ "vẻ vang" làm đầu
Tìm nhau vì chữ, vì câu
Vì từng nốt nhạc, vì màu trần ai
Mưa xuân rắc bụi đường dài
Xe lăn bịn rịn, ngày mai hẹn cùng
Đông Anh điểm đến thủy chung
Xứ Đoài mây trắng là vùng tài hoa
Ngày này ta lại hẹn ta
Sang năm xuân đến đường xa lại gần.
N.L.C
_________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội