BẦM - EM
Lê Lan
Mưa phùn giăng mắc thương Bầm
Thu heo may rắc lâm thâm... chạnh buồn
Hè giông chớp bể mưa nguồn
Ngợp trời kỷ niệm trào tuôn..nhớ thầm!
Vùng quê Phú Thọ có Bầm
Quê người ta gọi: U, Ầm, Mẹ...cơ!
Bầm em từng đến trong thơ
Áo tơi che đủ nắng mưa một đời
Quê mình gọi Mẹ: Bầm ơi!
Xưng hô cũng lạ... lâu rồi thành quen
Không xưng "con" lại xưng "em"
Dẫu xa xứ vẫn không quên "Em- Bầm"
Dưới mưa con bỗng hỏi thầm
Chuyện xưa Bầm nhớ không Bầm? Bầm ơi!
L.L
Tác giả: Lê Lan
CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ