LỬA LÒNG
Vương Bảo
Lửa lòng chẳng thấy bao giờ
Thế mà cháy cả giấc mơ tự tình
Rạng ngời trong ánh bình minh
Lửa trời thắp sáng lung linh bốn mùa
Lửa lòng cháy tím hoa Mua
Hoà trong kỷ niệm như chưa phai mờ
Phượng hồng lửa cháy thành thơ
Chảy vào trang sách bất ngờ thăng hoa
Lửa lòng cháy mãi trong ta
Long lanh ánh mắt để mà trao duyên
Hoàng hôn tím cả mạn thuyền
Để người qua bến về miền lãng du
Bằng lăng tím cả mùa thu
Chở bình yên đến để ru lửa lòng
Trời cao biển rộng mênh mông
Lửa lòng vẫn cháy ở trong cõi đời
V.B
Tác giả: Vương Bảo
Đt 0932 297 399
Hải An - Hải Phòng