LỜI RU THÁNG BA
(Viết cho ngày phụ nữ 8/3)
.jpg)
Trần Trọng Giá
Ngày ba, tháng tám người ơi
Thi nhân ướt nhớ, khô lời trái tim.
Mặc cho sóng nổi, sóng chìm
Mình anh vẫn giấc mộng đêm hẹn hò.
“Nửa kia thế giới” đang chờ
Hoa và thơ tặng riêng cho một người.
Đêm mặt trăng, ngày mặt trời
Đôi vầng nguyệt - nhật sáng soi tình mình.
Táo chua táo rụng sân đình
Xin ai ! Đừng nhạt phai tình nắng, mưa.
Tháng ba, ngày tám… lạ chưa
Thương yêu dành tặng người xưa một thời.
Buồn - vui qua cái “dốc người”
Em ơi ! Ta mãi hát lời tình yêu.