THÁNG BA QUÊ

Phạm Luyến
Xuân tràn về phía tháng ba
Mai đào nấn níu vài hoa chậm thì
Cải vàng lốm đốm thiên di
Chị em chanh bưởi rầm rì trổ hương
Đường làng đặc quánh hơi sương
Vo ve bầy muỗi tím đường hoa xoan
Bầu xanh đã phủ kín giàn
Bát canh tầm bóp chan chan vị đời
Chiêm xuân bén rễ sa bồi
Mộc miên đang nhóm lửa trời tháng ba
Đình làng dân vũ, dân ca
Eo ong mớ bảy mớ ba được mùa
Mưa phùn giống tháng ba xưa
Nông nhàn trẩy hội đu đưa vắng đồng
Rủ nhau mấy gái chưa chồng
Đi xem lễ hội Lồng tồng non cao
Giữa thì xuân cứ nao nao
Mắt môi lúng liếng ngọt ngào mật hoa
Chúc mừng các chị em ta
Đón ngày mồng tám tháng ba rực hồng.
P.L
Thơ: Phạm Luyến
Lục Bát Thái Bình