Cưới chồng cho mẹ...! (Hoàng Yến) (03/03/2024)
CƯỚI CHỒNG CHO MẸ...!
.jpg)
Hoàng Yến
Gái trai dâu rể hùa vào ..
Cưới chồng cho mẹ xem nào... có ưng.?
Đường tơ... mẹ đứt nửa chừng
Nỗi đau… con nhện giăng mùng một thân
Đường đời mẹ... một bước chân
Đường xa Mẹ... một sợi cầm… tơ vương
Sáu ba năm... một chặng đường
Mẹ thân goá bụa... gió sương một đời
Nuôi (5) năm con lớn thành người …
Mẹ thành Mẹ của niềm vui… đời này
Phận người riêng chịu đắng cay
Nỗi đau riêng một thân này... Mẹ mang
Mẹ yêu thương đến vô vàn …
Mẹ đâu có lỗi... dọc đàng…Mẹ đi
Bây giờ gặp “mối tình si”
Người đây cùng lứa cùng thì... dở dang
Cùng vui trong hội thi đàn
Cùng coi nhân nghĩa... hơn vàng cầm tay
Tuổi già ít “chuyện ấy” đây
Nhưng đêm giá lạnh... nhưng ngày vắng tanh
Tuổi cao càng nặng cái tình
Càng cần ta, với cần mình có nhau
Vị trầu càng nhớ hương cau
Con tim càng nhớ... nửa màu con tim
Một đêm trăng sáng bên thềm
Mẹ vui nhẹ bước về miền xe hoa
Hợp nhau ở cái... tuổi già
Ông bà... chừng khỏe vui ra...lạ kỳ
Giấc khuya... to... nhỏ... thầm thì
Ngôi sao bên cửa... nhiều khi cũng tình
Bên nhau như bóng với hình
Khi Vui Thơ phú... khi rình ngắm hoa
Mộng mơ... đâu hết... tuổi già
Sóng ngầm... là sóng... dư ba ngàn lời …
Cưới chồng cho mẹ... mà vui
Phải chăng... Nhân Nghĩa ở đời...là đây.?
Chân thành... ươm một vườn cây
Các con... vun bóng hình này...mà thương ..!!!
H.Y
________
Nhà thơ: Hoàng Yến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0796.470.619
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: