VỀ VỚI HỘI XUÂN
(Nhân ngày thơ Nguyên Tiêu năm 2024)
Nguyễn Đức Vân
Mời em về với Hải Dương
Cờ hoa rực rỡ trên đường Hồng Quang
Nhà ga, khách sạn, bảo tàng…
Mớ ba yếm thắm rộn ràng bước chân.
Cùng nhau trẩy hội mùa xuân
Vành đai kết nối cho gần -Xứ Đông
Lúa chiêm xanh mướt nẻo đồng
Men cay Phú Lộc, hương nồng Văn Thai
Côn Sơn (lễ hội) còn dài
Đền Cao An Phụ, Thanh Mai lối liền
Đền Bia, Văn miếu Mao Điền.
Tuần Tranh Quan Lớn, đây miền Ninh Giang
Yết Kiêu, Thượng Cốc Miếu làng
Đi tìm hội Gốm, Kim hoàn Châu Khê…
Ngược xuôi quên lối ta về
Phù sa bồi đắp triền đê Thái Bình
Cây đa, bến nước, mái đình
Còn bao lễ hội quê mình- Giêng hai
Long lanh giọt ngọc sương mai
Mùa xuân lễ hội còn dài chờ nhau!
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân.