Đôi bờ sông xanh (Vương Bảo) (25/12/2023)
ĐôI BỜ SÔNG XANH
(Ảnh mạng để minh họa)
Vương Bảo
“Trên đầu tóc Bác sương ghi
Chắc đôi sợi bạc cũng vì chúng con” *
Nghìn năm hồn Việt vẫn còn
Đinh ninh một dạ sắt son theo Người
Trăm hồng nghìn tía xinh tươi
Thoát đời nô lệ làm người tự do
QUa sông nên phải lụy đò
Nay cầu nối giữa đôi bờ sông xanh
Mang về cuộc sống an lành
Ấm nó hạnh phúc Bác dành cho ta
Trời cao biển rộng bao la
Thênh thang muôn nẻo bài ca rộn ràng
Nông thôn thành thị khang trang
Bình minh rực rỡ đã mang xuân về
Bốn mùa dào dạt sơn khê
Mỗi người một vẻ đam mê giữa đời
Chói chang rực rỡ sáng ngời
Một lòng theo Đảng bao lời khắc ghi.
* Thơ Xuân Diệu
V.B
_________
Nhà giáo: Vương Bảo
ĐT: 0932.297.399
ĐC: Phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: