CHỊ VÀ EM
(Tặng chị Nguyễn Thị Mai lan)

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Em đi cơm áo dặm trường
Rạ rơm quấn quýt quê hương một thời
Sân đình hoa gạo đầy vơi
Tuổi thơ cõng nắng khoảng trời mộng mơ
Chị giờ một bến bơ vơ
Ngược, xuôi, cười, khóc ngẩn ngơ một mình
Em thì gồng gánh dùng dình
Con đò gãy lái một mình mênh mông
Chị bông cải đắng lên ngồng
Em cơn gió bấc cánh đồng hanh khô
Bao nhiêu sóng gió dạt xô
Bao nhiêu chìm nổi
Bây giờ bình yên
Các con, các cháu ngoan hiền
Chị vui gắn bó với miền quê hương
Em thì thân gái tha phương
Quê cha đất tổ con đường mãi xa
Hôm nay chân bước quê nhà
Tình em nghĩa chị như hoa bốn mùa.