CẢM ƠN …
(Tặng các đồng nghiệp thân yêu)
.jpg)
Phạm Lương Thiện
Cám ơn các bạn thân yêu
Vẫn thương vẫn nhớ như nhiều năm xưa
Bồi hồi tấm thiệp em đưa
Tim vừa chộn rộn, mắt vừa rưng rưng
Bao năm chẳng thể người dưng
Dẫu lo dẫu khó dẫu mừng …có nhau
Bao năm đầu chụm bên đầu
Rèn nhau “…khổ tứ”, bởi câu: Thương người
Xa nhau hơn chục năm rồi
Gặp nhau líu ríu như hồi bên nhau
Chuyện nhà, chuyện lớp hồi lâu
Cười như trẻ lại mặc đầu pha sương
Cảm ơn các bạn yêu thương
Xa nhau vẫn tặng vấn vương tình người.
P.L.T
Tác giả: Phạm Lương Thiện
CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương
Nguyên Hiệu trường THCS Gia Lộc Hải Dương