LÁ VÀNG ĐỂ LÁ SINH SÔI
.jpg)
Phạm Luyến
Khật khừ thu kéo trời mây
Nắng mưa ung ủng vương đầy giọt ngâu
Men đời hẹn ước trao nhau
Rỡ ràng nụ cúc vàng au trở mình
Gió đưa lay láy mắt tình
Cớ gì thu nhuộm môi xinh sắc hồng
Đa mang cũng muốn đèo bòng
Hương thu ngát giữa mênh mông thiếu thừa
Gợi tình thu cứ đòng đưa
Gần rồi, gần nữa...vẫn chưa thỏa lòng
Xốn xang mở cửa tim hồng
Những điều chưa nói ẩn trong nhịp đời
Khỏa tình thu nỗi đầy vơi
Cứ buông khao khát cho trời xanh lơ
Nhạc tình chuốt nhẹ phím tơ
Heo may cũng khéo ỡm ờ...chát...tom
Chậm chân thu chín mõm mòm
Rồi tình lỡ cuộc vuông tròn thu ơi
Lá vàng để lá sinh sôi
Cho thu mọng mịn, cho đời thăng hoa
Em ơi chớ để thu già
Na thơm mở mắt thì ta mở lòng.
P.L
Tác giả: Phạm Luyến
Lục Bát Thái Bình