Mặt trời thu (Phạm Ngọc Vân) (23/08/2023)
MẶT TRỜI THU

Phạm Ngọc Vân
Mặt trời thu buổi bình minh
Cười tươi nấp dưới mái đình quê tôi
Tròn non bầu bĩnh hồng tươi
Cứ dần dần lớn ai nuôi bao giờ
Tự vươn lên, tự mộng mơ
Sáng hiền, trưa cháy, chiều tơ tưởng mình
Rằng yêu nhất buổi bình minh
Hoàng hôn là lúc biết mình vào đêm
Thu vàng giọt nắng bên thềm
Chẳng phiền ai, chẳng bắt đền làm chi
Vô tư ngày tháng ta đi
Gieo mầm sự sống cần gì vàng son.
P.N.V
_________
Tác giả: Phạm Ngọc Vân (Hà Nội)
ĐT: 0912.519.712
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: