LỤC BÁT TRƯỜNG TỒN

Thúy Lụa
Vườn thơ lục bát nghĩa tình
Câu lục câu bát bóng hình đậm sâu
Vần thơ kết nối nhịp cầu
Tình người ấm áp đẹp câu tâm tình.
Yêu sao lục bát quê mình
Bốn mùa xuân sắc lung linh dạt dào
Khởi nguồn tục ngữ ca dao
Ngọt ngào sâu lắng xuyến xao lòng người.
Áng thơ phản ánh cuộc đời
Là vui buồn những kiếp người trần gian
Tình yêu đằm thắm chứa chan
Là chia xa với muôn vàn đắng cay.
Lục bát không rượu mà say
Say cùng đất nước những ngày tự do
Vui cùng cuộc sống ấm no
Công ơn Đảng Bác dành cho mọi nhà.
Câu thơ thành điệu dân ca
Thành lời Quan họ mượt mà chơi vơi
Là lời ru bé à...ơi
Những vần Lục bát thành lời nước non.
Dù cho nước chẩy đá mòn
Câu thơ Lục bát trường tồn muôn năm.
T.L Tác giả: Thúy Lụa Lục bát Thái Bình