Đêm mặc khách (Đỗ Anh Thư) (29/07/2023)
ĐÊM MẶC KHÁCH
.jpg)
Đỗ Anh Thư
Đâu đây nghe khúc diệu thường
Phong cầm mượn gió dạo vườn nguyên sơ
Trăng ngà trải mộng vào thơ
Giấc Quỳnh chìm đắm cõi mơ ngọt ngào…
Đêm bồng bềnh giữa ngàn sao
Làn mây khua sóng nghiêng chao dáng hình
Bầu trời dát Ngọc lung linh
Có chàng lãng tử say tình uống đêm !
A.T.Đ
________
Nhà thơ: Đỗ Anh Thư
ĐT: 0938.771.247
ĐC: 21/1a, Lê Văn Khương, P. Thới An, Q.12, TP. HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: