ĐÓN BẠN
Nén tâm nhang cho ngày 27/7

Nguyễn Thọ Trúc
Tìm đâu cái tuổi hai mươi
Bạn tôi cường tráng, nói, cười thật duyên
Bao gian khổ chẳng muộn phiền
Đạn, bom chẳng sợ trận tiền xông pha.
Giữa hai trận đánh hòa ca
Cái giọng vịt đực oa oa, ồm ồm
Nhớ hôm chia tay xóm thôn
Có người bạn gái bồn chồn tiễn chân.
Đợi chờ tàn cả tuổi xuân
Ngóng người ra trận...muôn phần xót sa
Bạn tôi ngã giữa rừng già-
Quân thù tập kích...đường xa không về.
Nửa thế kỷ đã qua đi
Hôm nay đón được bạn về với quê
Đón người mà mắt vàng hoe
Bạn ư ! Một nắm đất se se màu...
Trời xanh xanh thẳm trên đầu
Hóa mây bạn hỡi thắm mầu non sông !
N.T.T