Bên Thành Cổ (Nguyễn Quang Tuyến) (26/07/2023)
BÊN THÀNH CỔ
.jpg)
Nguyễn Quang Tuyến
Cùng vùi chung một nấm mồ
Thắng thua giờ cũng hư vô cả rồi!
Hữu danh mỗi xác một ngôi
Vô danh cát bụi mồ côi tan tành.
Như còn la liệt dưới thành
Ngập sâu bùn máu nồng tanh thuở nào.
Trong bắn ra, ngoài bắn vào
Thành xưa biết ngả bên nào mà nghiêng.
Phải vì muôn nỗi đau riêng
Mà nên Quảng Trị đất thiêng ngàn đời?
N.Q.T
_________
Nhà thơ: Nguyễn Quang Tuyến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0763.412.301
Email: quangtuyen13031947@gmail.com
ĐC: Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: