Chiều vơi (Phúc Hữu) (03/07/2023)
CHIỀU VƠI

Phúc Hữu
Lặng nhìn vạt nắng phai phôi
Hoàng hôn rớt xuống nụ cười nhặt lên
Nỗi buồn mà chẳng có tên
Giấu em ở tận con tim chẳng lành
Đời như ngọn gió mong manh
Góp gom nhung nhớ dụm dành khát khao
Thà rằng cứ khuyết trong nhau
Còn hơn tròn trĩnh mà đau cả đời.
P.H
_________
Nhà thơ: Phúc Hữu
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0965.338.176
ĐC: TT An Dương, An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: