LỜI RU CỦA MẸ

Đỗ Đức Yên
Tôi từ đất mặn đồng chua
Ra đi đời những nắng mưa nhọc nhằn
Tuổi thơ đẹp ánh trăng rằm
Tiếng chim chèo bẻo hót đằm ngọn tre
Thương con chim quốc ngày hè
Thương người Mẹ tiếng chổi tre sớm chiều
Cha mất sớm - Mẹ càng siêu
Liêu điêu như cảnh cánh diều đứt dây
Khói lam bếp cũng hao gầy
Thân cò đời Mẹ lại đầy khổ đau
Khoai sắn cũng chẳng đủ đâu
Con ăn cả vỏ gật đầu khen ngon
Chích chòe trong tổ véo von
Tha mồi về mớm lũ con đói mồi
Chúng con dần lớn lên rồi
Người đi bộ đội ,người nơi công trường
Người là thầy thuốc quê hương
Còn người em út mến thương ở nhà
Lưng còng vẫn quét lá đa
Cơm chan nước mắt nhớ là các con
Câu thơ đọc mãi cũng mòn
Lời ru của Mẹ SẮT SON ĐỜI ĐỜI
Đ.Đ.Y
Tác giả: Đỗ Đức Yên
Thành Phố Vũng Tàu