TIẾNG LÒNG
Pham Hải
Thôi em ở lại anh về
Lạnh se trả gió đầm đìa gửi sương
Cách nhau mỏng mảnh âm dươmg
Nát lòng nhau những nhớ thương não nề
Thôi em ở lại anh về
Một mình nằm giữa bốn bề gió mưa
Dãi dầu lá úa hoa khô
Côn trùng não nuột nấm mồ canh khuya
Thôi em ở lại anh về
Bưng tai nhắm mắt mà nghe tiếng lòng
Đớn đău buốt cả tầng không
Nỗi niềm cuồn cuộn sóng dòng sông quê
Thôi em ở lại anh về
Hẹn cùng đến mộng mà chia đôi buồn
Nửa cho xác nửa cho hồn
Để rồi ngồi giữa mỏi mòn thương nhau
P.H
Tác giả: Phạm Hải
Thành Phố Vũng Tàu tỉnh BRVT