BÁC LÀ BÁC CỦA MUÔN DÂN

Phạm Luyến
Bao năm gây dựng cơ đồ
Người đi giữa lúc giấc mơ chưa tròn
Tìm hình tạo thế nước non
Hành trang giản dị bước mòn gian truân
"Bác... cùng chúng cháu hành quân"
Nét bình dân tỏa vĩ nhân vợi vời
Đức tâm sáng bốn phương trời
Một lòng vì nước, một đời vì dân
Bác đi xa vẫn như gần
Vẫn mong bè bạn quây quần năm châu
Vun xây bản sắc muôn màu
Trái tim nhân hậu, mái đầu bạc phơ
Việt Nam độc lập tự do
Công ơn trời biển, Bác Hồ Chí Minh
Nước non an lạc thanh bình
Vầng dương mãi tỏ Ba Đình... Bác ơi
P.L
Tác giả: Phạm Luyến
Lục Bát Thái Bình