Lời thương (Hoàng Văn Thất Sơn) (07/05/2023)
LỜI THƯƠNG
.jpg)
(Ảnh mạng để minh họa)
Hoàng Văn Thất Sơn
Lui cui trồng cội si già
Thương em đợi nhánh trầu bà nở hoa
Ngực căng xé toạc bôn ba
Thương em cùng vượt bão qua đoạn trường
Thơ hoa bung sắc nõn nường
Nở trên sõi đá lời thương dịu dàng
Dạng tay gõ cửa thiên đàng
Trầu cau khắc khoải tình tang... vôi sầu
Chờ em yêu lại từ đầu
Tay nâng cánh hạc bể dâu cũng đành...
H.V.T.S
_________
Tác giả: Hoàng Văn Thất Sơn (TP. HCM)
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: