HỒN MƠ
Bùi Ái Nhân
Trầu xanh quện thắm cau nồng
Lên xuân em vội lấy chồng bỏ quê
Si tình khóc giữa cơn mê
Tủi thân vạt cỏ bờ đê rầu rầu
Sông mơ nước đục ngầu ngầu
Bồ hòn đắng đót, sóng sầu tương tư
Đêm buồn mộng mị thực hư
Em còn xuống bến tắm như thuở nào?
Ngực trăng, da trắng, má đào
Hồn mơ thấp thỏm réo gào trong tim
Lâu rồi rừng vắng tiếng chim
Trăng thề mùa cũ chết chìm chân mây
Lưng chiều ngơ ngác bóng cây
Tàn thu lá úa rụng đầy… giấc mơ
B.A.N
Tác giả: Bùi Ái Nhân
Hội viên Hội VHNT Hưng yên
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0984.470.914
ĐC: 139/399 - Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội