Thứ sáu, 19/04/2024,


Tháng ba lại nhớ... (Lê Thị Tâm Chung) (02/05/2023) 
THÁNG BA LẠI NHỚ...



(Ảnh mạng để minh họa)

Lê Thị Tâm Chung



Nhặt bông hoa gạo sân chùa
Tháng Ba sắc đỏ yểm bùa mắt môi
Vần say thất lạc đâu rồi
Để câu đắm đuối mải hồi hộp đêm?

Này thì nhớ, này thì quên
Này thì thổn thức, này thêm hững hờ !
Trách người gieo quẻ ỡm ờ
Giận người thả tứ vu vơ, ngọt ngào !

Thương người thương đến nôn nao
Nhớ người nhớ đến cồn cào ruột gan !
Phải đâu "muôn dặm quan san"
Thời gian cách mặt, không gian cách lòng !

Này thì đợi, này thì mong
Này thì bối rối, này rong ruổi tình
Tháng Ba u uẩn sân đình
Bời bời hoa gạo, lặng thinh một người !
 

L.T.T.C 

 

 

 

 

 

 

 

_________
Nhà thơ: Lê Thị Tâm Chung
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0983.090.659
Email: Lethitamchung@gmail.com
ĐC: Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Pham Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0988415798 - THCS Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng  (Ngày 03/05/2023 11:00:15)

"Bông hoa gạo" gói ghém bao tâm sự của nhà thơ, cũng nhờ "Bông hoa gạo" này đã cho tôi được thưởng thức tứ thơ hay và sâu lắng.
Một bài thơ đẳng cấp!

Các bài khác: