Thứ sáu, 26/06/2026,


Mơ (Ngân Hậu) (22/04/2023) 

 

 

 

Ngân Hậu

 

 

Ta về mót nhặt tiếng chim

Vớt cơn nắng góa ngã chìm đáy ao

Vắt ngang nhành gió bờ rào

Đưa tà áo hứng ánh sao rụng đầy

 

Nhận lời thương nhớ trong mây

Trăng suông lát mỏng rơi gầy ngõ xưa

Yêu nhau biết mấy cho vừa

Trái tim mang dấu lũy thừa tình anh.

 

 

N.H


Tác giả: Ngân Hậu

Lục bát Thái Bình

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Ngọc Khảnh - phamlinhnd39@gmail.com - 0349890369  - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội  (Ngày 27/04/2023 20:34:48)

Màng

Thế là em đã thuận nhời
“Đưa tà áo hứng” những lời yêu thương/
Trải bao ngày gió đêm sương
Kia bờ Tân Đệ nhớ thương bên này *

Chất lên tháng tháng ngày ngày
Toan gần để gặp tính rầy lại xa
Thôi đành khép lại hai ta
Sợi tình lục bát giằng qua chúng mình…

“…..’’ Trích thơ Ngân Hậu
*:Nam Định thành phố quê tôi, giáp cầu Tân Đệ Thái Bình .

  Phạm Ngọc Khảnh  - phamlinhnd39@gmail.com  - o349890369  - Nam Hồng Đông Anh Hà Nội   (Ngày 26/04/2023 19:51:04)

MÀNG

Thế là em đã thuận nhời
"Đưa tà áo hứng "những lời yêu thương
Trải bao ngày gió đêm sương
Kia bờ Tân Đệ nhớ thương bên này
Chất lên tháng tháng ngày ngày

Các bài khác: