Ngoại tôi (Nguyễn Quỳnh Anh) (04/03/2023)
NGOẠI TÔI
.jpg)
(Ảnh mạng chỉ để minh họa)
Nguyễn Quỳnh Anh
Con về ngoại đã xa xanh
Bờ tre vạt nắng mong manh cuối ngày
Bến sông con nước vơi đầy
Cầu ao, gốc mít hao gầy tháng năm
Cơi trầu bụi phủ tơ giăng
Bình vôi cạn nước ánh trăng hững hờ
Khói nhang nghi ngút bàn thờ
Theo câu chuyện cổ tuổi thơ trôi về
Lưng còng tôm tép chợ quê
Còn đâu dáng ngoại chân đê cuối làng
Tiết thu tháng Bảy Vu Lan
Câu kinh tiếng kệ Niết Bàn xa xôi
Chỉ còn nấm cỏ xanh thôi
Vuông tròn ba tấc bồi hồi...ngoại ơi !
N.Q.A
__________
Nhà thơ: Nguyễn Quỳnh Anh
ĐT: 0949.129.005
Mail: quynhanhksa@gmail.com
ĐC: Kim Sơn - Ninh Bình
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: