CỨ ĐỜI THONG THẢ MÀ XINH
(Tặng các mẹ đơn thân nhân ngày 8/3)

Phạm Luyến
Rộn ràng ngày tám tháng ba
Đơn thân ta tự mua hoa tặng mình
Cứ đời thong thả mà xinh
Tim côi khó cưỡng thậm thình khát mong
Vui bên con, chẳng lụy chồng
Xuôi theo bến nước mặc dòng nổi lênh
Sớm chiều cơm áo nhẹ tênh
Chân thung thăng gió, mắt bềnh bồng mây
Ra đường má đỏ hây hây
Kệ người lườm nguýt thả đầy bóng tim
Phải đâu đáy bể mò kim
Mưa neo tán lá, nắng tìm bóng râm
Mặc ai chém gió tâm tầm
Dẻo câu nịnh nọt thì thầm ranh ma
Mẹ con ấm áp mái nhà
Sắm hoa ngày tám tháng ba tặng mình
Chẳng hờn ghen, chẳng cầu vinh
Tự tôn, tự tại cho tình phiêu du.
P.L
Tác giả: Phạm Luyến
Lục bát Thái Bình