Úp mặt sông quê (Bùi Quang Lục) (26/02/2023)
ÚP MẶT SÔNG QUÊ
.jpg)
Bùi Quang Lục
Bôn ba quá nửa cuộc đời
Không sao quên được, khoảng trời quê hương
Dòng sông xanh mát thân thương
Như bầu sữa mẹ trong nguồn chảy ra.
Nặng lòng những giọt phù sa
Nuôi từ tấm bé cho ta nên người
Giờ đây phố thị đông vui
Mà sao cứ thấy vợi vời nhớ quê.
Đường đi trăm nẻo bộn bề
Cuối đời úp mặt sông quê dạt dào
Thỏa niềm mong ước khát khao
Sông xưa vẫn chảy ngọt ngào trong tim.
B.Q.L
________
Tác giả: Bùi Quang Lục
ĐT: 0906.001.209
ĐC: Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: