HẠT GẠO LÀNG TA
(Cảm tác bài thơ cùng tên của Trần Đăng Khoa)

Phạm Luyến
Viết về hạt gạo làng ta
"Thần đồng" thần tượng "Đăng Khoa" tuyệt vời
Thì mình đi mót hạt rơi
Gột hồ khuấy cháo cũng vơi cũng đầy
Đói no ẩn dưới ruộng cày
Mồ hôi vón cả những ngày mưa dông
Niềm tin gửi trọn cánh đồng
Lắng nghe cây lúa trổ bông... lạy giời
Ngọt phù sa, mặn mồ hôi
Cháy lưng sém mặt cho tươi hạt vàng
Sẻ chia trong xóm ngoài làng
Bát cơm gạo mới xênh xang trẻ già
Oằn mình úng hạn phong ba
Lọ lem chưng cất tinh hoa dâng đời
Nhỏ nhoi một hạt vàng thôi
Ấp iu tình đất tình người bao la
Làng giờ đổi thịt thay da
Khơi nguồn từ thủa ông bà... rạ rơm
Đã rồi nhẹ nhõm áo cơm
Nặng lòng hạt gạo thảo thơm nghĩa tình.
P.L
Tác giả: Phạm Luyến
Lục bát Thái Bình