XUÂN SẮP VỀ RỒI

Nguyễn Quang Toản
CUỐI năm, cái lạnh bớt dần
ĐÔNG tàn, thời tiết lập xuân, tuyệt vời !
NĂM Nhâm Dần sắp qua rồi
CŨ càng khép lại, lộc tươi nảy chồi.
SẮP sang cái tuổi bẩy mươi
QUA cơn bĩ cực, đến hồi thái lai.
CHÚC xuân mãi thắm, đừng phai
MỪNG nhau hạnh phúc, tương lai rạng ngời.
NĂM nay thêm một tuổi rồi
MỚI qua sinh nhật lòng vui rộn ràng
NHÀ em rộng rãi, khang trang
NHÀ con kinh tế ngày càng vươn lên.
ĐÓN chào Quý Mão bên thềm
XUÂN về thơ phú vui thêm tuổi già
CUỐI ĐÔNG NĂM CŨ SẮP QUA
CHÚC MỪNG
NĂM MỚI NHÀ NHÀ ĐÓN XUÂN.
N.Q.T
Tác giả: Nguyễn Quang Toản
Lục Bát Thái Bình