Thương câu lục bát (Nguyễn Quỳnh) (01/09/2022)
THƯƠNG CÂU LỤC BÁT

Nguyễn Quỳnh
Hồn quê nấp ở sau làng
Tìm câu lục bát sẩy sàng đãi đong
Gió nam thổi ngược đằng đông
Ở cuối cánh đồng cha mót thóc rơi
Đất vun đắp nấm mộ người
Cỏ xanh lấp cả nụ cười mẹ ta
Đêm nằm xót hạt sương sa
Chum tương hũ cáy vại cà bấy nay
Góc nhà còn chiếc võng đay
Vẫn trông bóng nội nắm tay mà rằng
Tre già lại mọc lên măng
Nhớ thương nấm đất chỗ nằm cha ông !
N.Q
_________
Nhà thơ: Nguyễn Quỳnh
Hội viên Hội VHNT Bắc Ninh
ĐT: 0965 .777. 523
Email: nguyenquynh19751234567890@gmail.com
ĐC: TT Gia Bình, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: