Về với hội thơ lục bát (Trần Trọng Giá) (29/08/2022)
VỀ VỚI HỘI THƠ LỤC BÁT

Trần Trọng Giá
Về hội thơ ở Hưng Yên
Thả hồn vần, tứ bay lên thiên đình
Quán thơ lục bát nghĩa tình
Gieo vào đời “giấc ba sinh” tơ hồng
Trao nhau chỉ có thơ lòng
Mà xa cách lại ước mong “sắt cầm”
Neo câu lục bát lặng thầm
Cho tình hương quyện, tứ vần giao thoa
Biết em là của người ta
Giao duyên “ảo” chút mặn mà đã sao?
Khăn the, môi thắm, má đào
Tình thơ em đọc trăng vào đậu môi
Thi huynh thi hữu muôn nơi
Về đây tụ hội vui cười đắm say
Đất trời như cũng ngất ngây
Câu thương, câu nhớ vơi đầy nước non
Ngàn năm lục bát mãi còn
“Tình thơ hun đúc vuông tròn nhân tâm“ !
T.T.G
________
Tác giả: Trần Trọng Giá
ĐT: 0913.217.558
ĐC: Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: