Thi nhân và con tằm (Phạm Thương Hợp) (28/07/2022)
THI NHÂN VÀ CON TẰM
.jpg)
Phạm Thương Hợp
Con tằm kéo kén nhả tơ
Còn em nhả chữ làm thơ tặng đời
Lòng em như nước giếng khơi
Thơ như mạch chảy giữa trời trong veo.
Thi nhân muôn thuở mãi nghèo
Có ai thương với... để theo bạn cùng
Gạn lòng một chút riêng chung
Gửi theo mây gió ngàn trùng xa xa.
Gom hương trời đất gọi là
Tấm tình tri kỷ mặn mà với ai...?
P.T.H
__________
Tác giả: Phạm Thương Hợp (Cộng hòa Bỉ)
Email: khuyenhong27051957@icolid.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: