NHỜ VẠT NẮNG HỒNG !

Nguyễn Thọ Trúc
Liệu còn lượt nữa không con !
Gót mòn, gối mỏi...đèo bòng lưng cong
Thương con còn cả tấc lòng
Nhưng rồi " lực bất tòng tâm " con à
Đường đời mỗi lúc một xa
Cái thân còm cõi biết là về đâu !
Nẻo trời muôn dặm bể dâu
Nay còn, mai mất...âu sầu xót sa
Lần này mẹ quyết "xông pha"
Thăm con thăm cả bạn xa , bạn gần
Họ cùng con chẳng tiếc thân
Chiến trường ngã xuống...giành xuân cho đời !
Con ơi ! Mẹ đã cạn lời
Cầu mong mọi sự trên đời hanh thông
Biết còn lượt nữa hay không !
Thăm con nhờ vạt nắng hồng quê hương !
N.T.T
Tác giả: Nguyễn Thọ Trúc
CN CLB lục bát Thái Bình