VỀ XỨ ĐÔNG.
Kính tặng CLB thơ Lục Bát Hải Dương !
Thọ Trúc
Mùa vui về với Xứ Đông
Đậu xanh xanh thắm trên đồng bao la
Câu chèo em gái ngân nga
Yêu quê hương gửi khúc ca thanh bình.
Nhớ về thuở ấy bình minh
Chàng trai nghèo đói "quên mình"* hiếu cha
Tiên Dung công chúa đi qua
Nên duyên chồng - vợ nở hoa đất này !
Hải Dương quê mẹ là đây
Địa linh, nhân kiệt dựng xây cuộc đời.
Côn Sơn còn đó người ơi !
Vẫn đây Nguyễn Trai ru lời núi sông.
Ai về Kiếp Bạc - xa trông
Thánh Trần - Hưng Đạo trong lòng nhân dân.
Bẩy lăm (1975) đại thắng mùa xuân
Có công du kích ra quân...đất này.
Lai Vu chắc súng trong tay
Cô em mười bẩy hăng say bắn thù
" rắn mình em chịu " * êm ru
Giặc tan, máu chảy căm thù càng sâu.
Dù ai đi đâu, về đâu
Dựng xây đất nước là câu tâm tình
Xứ đông vươn dậy, chuyển mình
Xây nông thôn mới, thị thành đổi thay.
Đậu xanh chính mác nơi đây
Làm nên thương hiệu thêm dày tin yêu.
Lặng nghe mẹ lẩy theo Kiều
Thanh Hà đất tổ vải thiều quê ta.
Chung tay dệt gấm thêu hoa
Họa câu lục bát quê ta đổi đời
Về Xứ Đông dạ bồi hồi
Đẹp sao cảnh sắc, tình người Hải Dương./.
T.T
Tác giả: Thọ Trúc
CN CLB thơ Lục bát Thái Bình
Nguyễn Xuân Ngọc - NgocNx1939.@Gmail.com - 0377225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương
(Ngày 26/06/2022 5:57:12)
Đi ĐÂU VỀ ĐÂU |