Chùm thơ lục bát 4 câu (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (22/06/2022)
HÒ TRÊN SÔNG
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Câu hò bổng. Nỗi đau chìm
Trăng sao cũng rụng .Rủ tìm bến mơ.
Tìm duyên. Em chở thuyền thơ
Thả chi giọt mắt. Dật dờ. Thuyền nghiêng.
TU THƠ
Ta ngồi trên đá tu thơ
Cắn tay làm bút. Đau ngơ ngẩn lòng!
Thơ Yêu. Viết chất đầy đồng
Thơ Người. Đọc mãi Vẫn không… thấy Người!
HOA QUỲNH NỞ
Hương đêm dìu dịu trăng tròn
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai.
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười.Hoa nở.Ngát hai đóa quỳnh!
T.T.N.V
_________
Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn (Nguyễn Văn Tạo)
ĐT: 0913.115.104
ĐC: Trường Thạnh, THPT Võ Thị Sáu, Q. Bình Tp.HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: