Thứ bảy, 20/04/2024,


Giới thiệu tập thơ (01/03/2017) 

Ngày 10.2.2017 (tức ngày 14 tháng giêng năm Đinh Dậu),Trung tâm văn hóa tình Bà Rịa Vũng Tàu, CLB thơ Hương Biển có tổ chức họp mặt mừng Ngày Thơ Việt Nam và giới thiệu tập thơ " Lục Bát người dưng " của tác giả Vân Huỳnh thành viên CLB thơ Lục bát Vũng Tàu.

 



Chùm thơ  trong tập thơ "Lục bát người dưng"



LỤC BÁT NGƯỜI DƯNG


Đêm nghe lục bát người dưng
Câu tình câu ý ngập ngừng lới trao
Câu thơ thắm nhụy hương đào
Vần lưng em buột ta vào yêu thương

Mến em lòng mới vấn vương
Con tim ươm mộng bình thường như thơ
Ta rơi em giữa đôi bờ
Thinh không tĩnh lặng hững hờ dạ đau

Thơ lòng ta trót đã trao
Bài thơ lục bát trước sau đẹp vần
Câu sáu lòng mãi lâng lâng
Em thêm câu tám bâng khuâng ngõ về

Nghĩa tình lục bát phu thê
Muôn hoa bát ngát hương quê thơm lừng
Đêm nghe lục bát người dưng
Ru hồn ta giữa muôn trùng tình em !
Vân Huỳnh


LỤC BÁT VIỆT NAM


Ta say lục bát quê mình
Từ câu ví dậm đậm tình nước non
Ngày cha yêu mẹ tuổi son
Đánh đu hò đối ví von ghẹo mình

Ta say lục bát Hội Đình
Đường về trăng tỏ thắm tình lứa đôi
Từ khuya trăng mọc trên đồi
Câu hò mẹ gởi như lời tình trao

Ta say câu lục mẹ rào
Má hồng con gái anh hào tiếp thơ
Viết lên câu bát đợi chờ
Cha ru hồn mẹ sang bờ yêu thương

Ta say lục bát đêm sương
Gối đầu cha kể chiến trường thi ca
Hào hùng chiến sĩ Trường Sa
Nghìn năm hào khí Gạc Ma căm thù

Ta say lục bát mẹ ru
Đong đưa nhịp võng diệt thù nghe con
Lời ru đôi lúc héo hon
Tin cha chết trận mỏi mòn hồng nhan

Ta say lục bát gấm vàng
Câu thơ nước Việt vinh quang một thời
Bài thơ Lục Bát quê tôi
Ngàn năm đẹp mãi thơ người Việt Nam.
Vân Huỳnh



LỤC BÁT VỌNG PHU


Mẹ ru con ngủ giấc nồng
Cha còn “ bén ngọn tầm vông bên rừng “
Đai con Mẹ thắt trên lưng
Cõng con ra ruộng thăm đồng giữa trưa

Mẹ dành chỗ ráo …đêm mưa
Ru con yên giấc nhịp đưa võng nằm
Mẹ buồn “ nhớ tuổi hai lăm “
Cây xoài trước ngõ nhiều lần trổ hoa

Tuổi thanh xuân Mẹ chợt già
Tin chồng chết trận Trường Sa nhắn về
Nhan hồng vàng vọt , ủ ê
Ôm con ngồi khóc ê chề đớn đau

Sau nhà cây bưởi , vườn cau
Bướm Ong , Mẹ giữ chẳng xao xuyến lòng
Chặt tâm , chắc dạ thờ chồng
Nuôi con khôn lớn góa chồng vẫn thơm

Tết này Mẹ cúng mâm cơm
Cúng Ông Bà cúng Cha con …mời về
Con ơi ! xin phép về quê
Xuân này sum hợp đề huề Mẹ con
Vân Huỳnh


NẾU EM.

.
Nếu em là gió bên bờ
Anh xin là cánh buồm chờ gió lên
Nếu em là một cô Tiên
Anh xin dỗ giấc cô miên về trời


Nếu em chịu mở môi cười
Anh là hoa Huệ một đời ngát hương
Nếu em là đóa hoa hường
Anh làm giọt nước tưới thường hoa em

Nếu em là một con tem
Anh xin làm cánh thư đem mọi nhà
Nếu em là hạt sương sa
Anh xin làm một đóa hoa hứng nàng

Nếu em là một bà Hoàng
Anh xin làm chiếc ngai vàng…tặng em
Nếu em cô lẻ hằng đêm
Anh xin làm chiếc gối êm ấp nàng
Vân Huỳnh




NẾU ANH


Nếu anh làm ngọn gió nồm
Thổi phiêu mái tóc bồng bềnh em bay
Nếu anh ước được làm mây
Anh giăng sợi tóc cợt hai má nàng


Nếu anh là vạt nắng vàng
Anh xin em được mơn man môi hồng
Nếu anh biển cả mênh mông
Xin em là chiếc thuyền không về bờ


Nếu anh là một bài thơ
Anh xin viết nỗi dại khờ về em
Nếu anh là một con tem
Anh xin dán cánh thư đem gởi người


Nếu anh là đóa hoa tươi
Anh xin dâng tặng kèm lời ấp yêu
Lời yêu thương… có chi nhiều
Cầu xin thỏa nguyện bao điều…ước mong
Vân Huỳnh


ĐÊM TA SAY


Đêm nay nâng chén rượu hồng
Uống cho cạn nỗi giấu lòng nghìn đêm
Uống say nửa nổi nửa chìm
Uống cho em hiểu nỗi niềm lòng ta


Đêm say ta mộng trăng hoa
Mơ màng ôm trọn thiết tha ngày nào
Phải đâu như giấc chiêm bao
Sao khi tỉnh dậy nghẹn ngào nhớ thương!


Đâu quen ngang dọc tình trường
Nên thua... chắc chuyện yêu đương của người!
Vuốt lòng ướp cánh hoa tươi
Thêm hương tình, giả bộ cười với em


Đêm nay ta uống thử xem
Rượu tình đắng ngọt, men em thế nào
Hương nồng ngọt đắng ra sao
Tình hoài vỡ mộng lòng đau thế này


Uống hoài sao chửa nghe say!
Vẫn chưa thấy đất lăn quay mấy vòng
Người say gương mặt đỏ hồng
Ta say trong ruột xé lòng râm ran



Rượu tình vất vưởng miên man
Sầu cay đắng lệ chứa chan mắt buồn
Cuối nhìn lệ nhỏ như sương
Vừa tàn giấc mộng, nhiều thương tích đầy



Uống hoài rượu chẳng nghe say
Trăng nghiêng bầu cạn mây bay võ vàng
Đêm say nuốt bóng trăng tàn
Sao trời sợ chết... chui dần vào sương


Đêm say xé khúc đoạn trường
Thử xem đắng chát mặn đường thế nhân
Uống say... em đến thật gần
Để ta cắn nát môi hồng...người yêu !
Vân Huỳnh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: