Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ chào mừng ngày thành lập QĐNVN (22/12) (21/12/2016) 

  
    Nhân ngày thành lập QĐND VIỆT NAM (22.12) BBT Trang Lucbat.vn xin gửi lời chúc tới các bác, các cô, các chú, các anh,em đã và đang công tác làm việc trong QĐND lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành biết ơn sâu sắc. Kính chúc “Những người lính” luôn “cầm chắc tay súng” bảo vệ Tổ quốc và sự yên bình cho nhân dân và thành công trong cuộc sống!


CHÙM THƠ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN  22/12



VÕNG KHÔNG MẸ VẪN HÁT LỜI RU CON


Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

Ầu ơ... Mẹ nhớ những ngày
Tiếng lòng ru để con say giấc nồng...
Nghe theo tiếng gọi non sông
Vượt Trường Sơn, quyết lập công trận đầu.

 

Tình quê gửi lại phía sau
Ba lô, cây súng cùng câu quân hành... 
Tiến lên đánh chắc thắng nhanh
Sớm hoà bình, trả màu xanh cho đời

 

Bỗng tin sét đánh ! Trời ơi !.. 
Cướp đi của mẹ mất người con ngoan
Nỗi đau lòng mẹ nát tan
Con nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn.

 

Thương con lòng dạ héo mòn
Thay mẹ rừng núi ru con suốt đời. 
Ầu ơ... Nước mắt mẹ rơi
Võng không, mẹ vẫn hát lời ru con

N.T.N.M 18.12.2015

 

Ngọc Mai ghi lại cảm xúc của mẹ mình khi ngồi ru chiếc võng không.. nhớ 3 con trai của mình (2 anh và 1 em của Ngọc Mai ) đã hy sinh và mất không còn trên cõi đời nữa...Mẹ NM đã rất đau lòng ...luôn nghĩ đến các con yêu dấu của mình và thi thoảng lại đưa chiếc võng không ru con như hồi còn bé...Nhìn cảnh ấy NM không cầm được nước mắt

 


KÍ ỨC TRỞ VỀ....!
Kháng Văn

Viết nhân kỉ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

(22-12-1944 - 22-12-2016)

Chiến tranh dầu đã lùi xa
Kí ức vẫn cứ trong ta mãi còn
Cái thời khói đạn lửa bom
Cái thời chất độc ,na pan hãi hùng

Tinh thần người lính kiên trung
Vượt lên tất cả nấu nung căm thù
Hành quân vượt núi ...sương mù
Mưa dầm cơm vắt lưng gù trèo truông

Mặc cho đạn xối mưa bom
Vững tâm bền chí Trường Sơn quân hành
Công đồn dẫu có hy sinh
Điểm cao chốt giữ trung trinh một lòng

Kẻ thù dù có cuồng ngông
Ta đi vì một non sông vững bền
Nam - Bắc thống nhất hai miền
Chí trai một thuở bạn hiền có nhau

Thời gian năm tháng qua mau
Bảy mươi năm vẫn trước sau chung tình....
K.V

KHÔNG ĐỀ...

Lê Mạnh Hùng

(Tặng các nữ TNXP đang tu ở các chùa tỉnh Thái bình)

Một thời khói lửa chiến tranh

Qua rồi. Mà vẫn chưa lành vết thương 
Tuổi xuân dành trọn chiến trường
Giờ em tĩnh lặng ẩn nương cửa Chùa...

Một thời chẳng tính thiệt thua
Nay Tâm Thanh Tịnh vạn mùa an nhiên
Thỉnh chuông kinh kệ cửa thiền
Tịnh yên nuốt lệ ở miền ... hư vô

Mắt buồn khấn niệm nam mô
Lần vo tràng hạt đếm ...khô khát tình
Vẹn nguyên trung hiếu tiết trinh
Buồn vui mặn chát một mình ai hay?

Tiếng chuông tiếng mõ chiều nay
Sao nghe day dứt lòng này thế em?!
Ta Bà - cõi khổ triền miên 
Nay Tâm Thanh Tịnh an nhiên vạn mùa...



 

NHỮNG CHUYẾN XE ĐÊM

Trần Trọng Chu

Ầm ầm những chuyến xe đi

Xuyên màn đêm tối mỗi khi chiều về

Ngụy trang che kín bốn bề

Đội hình tiếp nối chỉnh tề xuất quân.

“Chiến tranh toàn diện, toàn dân”

Thông đường huyết mạch xa gần cùng lo.

Đêm đêm vang vọng câu hò

Ngân nga, sâu lắng giọng O Quảng Bình

Hồn nhiên - cô gái trẻ xinh

Nguyện đem cống hiến tuổi xuân làm đường

Cho xe thẳng tới chiến trường

Quân, lương, súng, đạn tiền phương đang chờ.

Mối tình tuổi trẻ mộng mơ

Anh đi vững lái, em chờ chiến công

Tình yêu chan chứa mặn nồng

Sắt son chờ đợi ngóng trông ngày về

Tăng vòng cho những chuyến xe

Băng qua lửa đạn chẳng nề gian nan

Núi rừng tiếng máy rền vang

An toàn tới đích rộn ràng niềm vui.
T.T.C

______________
Trần Trọng Chu (Vũng Tàu)


BỨC THƯ TÌNH 


Nguyễn Quang Toản



****
Lá thư kỷ niệm một thời
Tôi, người lính trẻ vừa rời nhà đi. 
Mười chín, chưa mảnh tình si 
Còn em mười tám xuân thì, mộng mơ. ..


Tình yêu đến thật bất ngờ 
Mấy lần gặp gỡ, đã ngơ ngẩn lòng.
Ông Tơ giăng mắc chỉ hồng
Ba tháng huấn luyện, tình nồng khó phai.


Chiến sự đầu năm Bảy hai (1972)
Ngày đêm thôi thúc chí trai lên đường. 
Thôi đành gói lại yêu thương 
Lá thư gửi lại, vấn vương giãi bày. 


Xa nhau chẳng biết có ngày…
Thì thôi vĩnh viễn chia tay nhé người !

Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
(Trích trong tập thơ Sầu Riêng)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: