Nhân kỉ niệm thành ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, Lucbat.vn xin được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các bà, các mẹ, các chị, các bạn và các em luôn mãi là những bông hoa tươi thắm ngát hương.
Lucbat.vn xin được đăng chum thơ chúc mừng của một số tác giả tới các bà các mẹ các chị và các em trong ngày vui hạnh phúc
LÒI CHÚC 20.10
(Nguyễn Thị Ngọc Mai)
Hôm nay hai mươi tháng mười
Ta đem tất cả nụ cười tặng nhau
N.T.N.M
KỶ NIỆM NGÀY 20/10
(Vũ Văn Thoan)
Kính tặng phụ nữ Việt Nam
Tháng Mười áng nắng vàng hơn
Muôn hoa khoe sắc chim vờn trên cao
Chị em ta rất tự hào
Tháng Mười lịch sử đi vào trang thơ
Phố phường đỏ thắm màu cờ
Tung bay trong gió, tự do đất trời
Vẻ vang nức tiếng muôn đời
Trung hậu, bất khuất rạng ngời nước non
Nuôi con khôn lớn, giỏi, ngoan
Xứng danh phụ nữ, Việt Nam anh hùng
Hôm nay gặp mặt vui mừng
Ôn lại khí phách, hào hùng năm xưa
Chị em lúng liếng mắt đưa
Áo dài tha thướt...nhìn chưa muốn về
Càng nhìn ngắm lại càng mê
Chị em tươi trẻ lạ ghê...từng ngày
Công việc luôn vẫn hăng say
Chẳng ngại gian khó tháng ngày vươn lên
Thật là xứng với lời khen
Đoàn kết xây dựng vững bền tương lai
Tâm sáng như ánh ban mai
Tinh thần yêu nước trổ tài thi đua
Như hoa thơm ngát bốn mùa
Dịu dàng đằm thắm, hương xưa mặn mòi
Chị em xinh đẹp ta ơi
Tháng Mười xin tặng, đôi lời thơ ca
V.V.T
CHÚC MỪNG NGÀY 20/10
Vu Giang
Nhân ngày thành lập hội ta
Xin chúc các chị các bà các cô
Khoẻ vui trẻ mãi không già
Ra ngoài lộng lẫy như hoa trên cành
Cho đời mãi mãi tươi xanh
Về nhà các chú các anh đều cười
Tôi xin gửi đoá hồng tươi
Cho người vất vả vì tôi vụng về ...!
VG
TÔI YÊU PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tú Bình Nguyên
Tôi yêu phụ nữ Việt Nam
Vừa chăm sự nghiệp lại ngoan việc nhà
Nụ cười luôn đậu môi hoa
Dù cho giông bão,can qua ...đoạn trường
Mẹ già mái tóc pha sương
Một đời chỉ biết yêu thương gia đình
Con xin hát khúc tâm tình
Kính dâng mẹ,tỏ lòng mình phận con
Tôi yêu những tấm lòng son
Hy sinh, nhẫn nhịn ...héo mòn vì đâu
Tôi thương chân đất áo nâu
Tôi mê câu hát " ... qua cầu gió bay..."
Tôi thương mòn mỏi vai gầy
Để cho bếp lửa ngày ngày ấm êm
Cái người tôi gọi bằng em
Đã cho tôi nợ cái duyên mặn nồng
Tháng mười ai có biết không
Muốn dâng tặng ngọn lửa hồng trong tim!
CHÚC MỪNG 20-10
Lê Bình
Cũng vừa mới gặp em xong
Mà sao nỗi nhớ hoài mong từng ngày.
Hôm nay cả nước chung tay
Chúc mừng phụ nữ được ngày vinh danh
Biết em chẳng thích dỗ dành
Thơ thì..thơ thẩn, thôi đành tặng hoa
Bó hoa..cũng của người ta
Anh chôm trên mạng cóp ra tặng nàng
Chúc em khoẻ đẹp, đoan trang
Quanh năm sung mãn cho chàng đắm say
Xuân trường vui vẻ luôn may
Gia đình hạnh phúc chung tay chan hoà.
Em thì trẻ mãi..chậm già
Để cho anh ngắm, thay hoa mỗi ngày
Chúc cho phụ nữ toàn face
Luôn luôn vui khoẻ, chỉ đầy không vơi!
L.B
MẸ TÔI
Bùi Sinh
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 , nhớ tới người mẹ kính yêu!
Mẹ tôi vất vả cả đời
Tha phương cầu thực xứ người nuôi con
Thời loạn chạy giặc mỏi mòn
Trồng rau, cấy lúa, mẹ còn tham gia
Đào hầm bí mật trong nhà
Nuôi chứa du kích, thật là hùng oanh
Bảy con lớn, bé trưởng thành
Công lao dưỡng dục, vinh danh mẹ hiền
B.S 20/10/2016
CHÚC MỪNG 20/10
Mộc Hoa Biên
( Kính tặng các Bà, các Mẹ, cùng toàn thể Chị, em bạn hữu và các cháu gái)!
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Chúc Bà trăm tuổi an nhàn sống vui
Bà luôn tươi nở nụ cười
Dạy con, khuyên cháu lên người nghĩa nhân!
Kính chúc Mẹ muôn muôn phần
Đẹp tươi trong trẻo sáng ngần tấm gương
Bao năm vất vả đoạn trường
Nuôi con, dạy cháu, gia đình ấm êm
Qua ngày Phụ nữ vùng lên
Mẹ lại hiền dịu giữ êm nếp nhà
Một đời son sắt bên cha
Vượt qua giông bão xứng là trái tim
Chúc Cô, Dì, các chị em
Nét xuân đằm thắm, tóc đen môi hồng
Má hường, mắt đẹp mi cong
Nụ cười đôn hậu, đắm trong duyên tình
Một ngày đẹp nhất, nhất mình
Để cho phái mạnh nghiêng mình đắm say
Chúc cho vạn lời nói hay
Triệu lời tốt đẹp trong ngày hai mươi
Chúc các cháu gái vui cười
Con đường rộng mở, rạng ngời tương lai
Vui ngoan chăm học miệt mài
Mai xây tổ ấm, nối dài phúc duyên
Chúc nửa thế giới dịu hiền
Chăm lo gia đạo, dâu hiền, gái ngoan
Vài lời chúc chưa chu toàn
Trong ngày tươi đẹp nhưng là từ tâm
Chúc tất cả bạn tri âm
Những lời đẹp nhất tình thân chúng mình
Đậm sâu ân nghĩa chân tình
Cả đời đẹp mãi như ngày hai mươi!
M.H.B-19/10/2016
Vũ Guang - vndgiang@gmail.com - 01262428260 - P15 quận 10 TP HCM
(Ngày 20/10/2016 12:59:17)
Cảm ơn Lục Bát đã giới thiệu bài viết nhân ngày lập hội LHPNVN. |