Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát mừng Xuân Bính Thân - 2016 (08/02/2016) 

    Mỗi khi Xuân về tết đến là trong mỗi người dân Việt Nam lại trỗi dậy tình yêu với vạn vật. Phút giao thoa của đất trời đã khiến cho bao hồn thi sĩ  say đắm và những lời thơ đã được chắp cánh bay vào Xuân.
    Chào mừng Xuân Bính Thân 2016, BBT Lục Bát Việt Nam xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục Bát Mừng Xuân 2016



CHÚC MỪNG XUÂN BÍNH THÂN- 2016

Đồng Kế



Chúc xuân sang khắp mọi nhà
An khang thịnh vượng chan hòa niềm vui
Người yêu người mến yêu người
Ai ai cũng nở nụ cười trên môi

 

Chim ca bướm lượn đầy trời
Gái trai say hát muôn lời yêu thương
Nắng lên khắp mọi nẻo đường
Làng quê chòm xóm phố phường hân hoan

 

Chúc cho hạnh phúc ngập tràn 
Xuân nồng xuân ấm xuân lan … thái hòa
Đất liền cho tới đảo xa
Quê hương đất nước nở hoa … sáng ngời!

Đ.K
Hà Nội 07 / 02 /2016

 

 

 

CHỜ XUÂN
Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

Chờ Xuân bên khắc giao thừa
Rượu thơ ta nhấp vơi mùa ngóng trông
Phút giao thoa vạn vật mong
Rượu Xuân ta cạn dậy nồng nàn hương

 

Ý Xuân xanh ngát đêm trường
Tình Xuân say đọng mắt hường xôn xao
Giao thoa trời đất tận trao
Nụ tình trẻ mãi cuộn vào Xuân Em

N.T.N.M

Đêm giao thừa-Tết Bính Thân 2016

 

 

 

 

XUÂN SANG!

Bùi Trọng Liên

 

Chồi non lộc biếc cựa mình
Nàng xuân gõ cửa ru tình trang thơ
Núi đồi nhuộm trắng hoa mơ
Đào Mai khoe sắc đợi chờ nắng xuân.

 

Nghe hương vị tết thật gần
Nẻo đường muôn ngả bước chân đi về
Sương treo ngọn cỏ pha lê
Xuân sang nồng ấm tình quê ngọt ngào.

 

Lắng trong thời khắc chuyển giao
Đông tàn tạm biệt, đón chào Xuân sang...!


B.T.L

Hà Nội  7/2/2016

 



 

GIAO THỪA

Nguyễn Lâm Cẩn

 

Đưa em xuống ga thời gian
Xuân chờ phía trước, Đông tàn sau lưng
Mải đi quên cả điểm dừng
Nâng lên ly ấm ta mừng với nhau

Đưa em về bến không màu
Ở đây trong suốt ngàn sau đó mà
Không gian không cả bóng nhà
Chỉ còn hai đứa làm quà dâng nhau

Niết Bàn chưa hết khổ đau
Thiên Đường ở mãi trên đầu xa xôi
Một năm chỉ một khắc thôi
Đất trời môi chạm vào môi - Giao thừa.

N.L.C

Hà Nội:12/01/2012

 


 

KHAI BÚT

Ngọc Thanh

Đầu xuân khai bút cùng mây
Cầu mong hạnh phúc đủ đầy mọi nơi
Chúc tình dịu ngọt làn môi
Bốn phương hoa nở nụ cười vui xuân...

 

Sông thơ khao khát reo vần
Bài ca tình ái vang ngân tháng ngày...
Giấc mơ dịu ngọt đắm say
Bên em dìu bước... trời mây ửng hồng

 

Tay trong tay thỏa ước mong
Trái tim rung lắc... ấm lòng trong nhau
Xuân đầy hẹn nhớ mùa cau...
Vần thơ ươm dệt... sắc màu xuân xanh...

N.T : 1/1/2015

 

 

 

NẮNG

Tạ Ba Han

 

Hôm nay mồng một tết rồi
Mà sân đầy nắng làm sôi lòng người
Nắng vương trên nét hoa tươi
Nắng vương sang cả nụ cười đón xuân

 

Xôn xao gió gọi xa gần
Lệ giời đừng để thêm lần trái ngang
Tết về năm mới đã sang
Lại thêm rạo rực nắng vàng đầy sân .,.

T.B.H

 




XUÂN VỀ

Phạm Đức Nhị


Xuân về tô đẹp đất trời
Xuân tràn nhựa sống cho đời khát khao
Giao thừa nâng chén rượu đào
Hồn thơ Xuân đã dạt dào trong ta .

P.Đ.N

 




KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2016

Nguyễn Tuyết Mai

 

Trời nghiêng phía núi tránh mây
Em nghiêng vai để ngóng tay anh choàng.
Hình như năm mới vừa sang
Nắng xuân chín ửng nỗi chàng trong em.

 

Nụ đào nhu nhú búp sen
Ở nơi xa xứ nghe thèm Tết quê
Nâu tươi thấp thoáng hàng chè
Lan man tình tự đắm mê lòng người.

N.T.M
Japan  08/02/2016 (tức mùng 1 tết AL)


 

 

EM LÀ MÙA XUÂN
Nguyễn Khắc Hiền

 

Mùa xuân là dáng hình em
Cho ngàn cây lá dịu êm đất trời
Hoa nghiêng cho bướm lả lơi
Da trời mịn dưới mây trời miên man


Ngập lòng hương cỏ gió ngàn
Mắt em ấm áp như làn nắng thưa

Gửi tình dệt những ước mơ
Mùa xuân ơi...chẳng bao giờ nguôi em!

N.K.H

 

 

RƯỢU XUÂN
Đỗ Văn Quỳnh

 

Thiều quang con én thả diều
Nâng ly chúc bạn những điều thân thương
Xuân về đào mận vấn vương
Đêm giao thừa thấy canh trường ngắn hơn

Bên nhau quên hết tủi hờn
Rượu nồng đã cạn hương còn chưa phai
Cầm đào chạnh nhớ hoa mai
Phương trời xa thắm hỏi ai …Nhớ mình ???

Đ.V.Q


LộC XUÂN

Thanh Nguyên


Đêm qua đi hái lộc về 
Hái nhầm cả cái bộn bề của em 
Mồng hai , ngày bốn kiêng khem 
Mồng năm sang trả … lọ lem cả đời

 

Giá như người của ta ơi 
Nhọc nhằn anh gánh , mặc đời long đong 
Mong sao đôi má em hồng 
Đêm nay có hái lộc nhầm cũng cam

 

Em như chim bay về ngàn 
Sáng ra đã thấy tạt ngang cổng chùa 
Ngày xuân sáng nắng chiều mưa 
Y như cái lộc anh vừa cầm tay .

T.N

=================

                           

   BBT Lục bát Việt Nam xin chân thành cảm ơn các thi huynh thi hữu, bạn đọc và những người yêu thơ Lục Bát trên mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài đã nhiệt tình đóng góp ý kiến gửi bài để đăng tải trên trang Lục bát Việt Nam năm 2015

    Nhân dịp đón xuân Bính Thân 2016, Kính chúc  các quý vị năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vương!

 

BBT  LỤC BÁT VIỆT NAM

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 25/02/2016 6:56:39)

CHÚC THỌ KHANG
(Nhân dịp Tết đến xuân về)

Chúc mọi nhà khỏe thọ khang
Tuổi trung đại thọ: bạc vàng kim cương
Hạnh phúc song toàn uyên ương
Dâu hiền rể thảo tình thương nồng nàn

Bính tí bính tuất bính Thân
Không sinh giờ dần “thân” vẫn làm quan *
Làm quan chớ để dân oan
Không ăn của đút chuyên làm việc hay…!

Quan cùng dân nắm chặt tay
Chung vui đoàn kết dựng xây cơ đồ
Thương dân dân nước tôn thờ
Lừa dân dối Đảng cuốc mồ trôn quan
Xuân Ngọc
Chú dẫn *
Theo tinh thần của bộ thông tin và truyền thông để chống tham nhũng.
Nguồn TTXVN

Các bài khác: