Thứ năm, 25/04/2024,


Tháng 9 - người đàn bà gom mỗi ngày (02/10/2015) 

 

    Nhà thơ Bùi Kim Anh chia sẻ: “Tôi là một…bà già chăm chỉ. Mặc cho có lúc mình đã bị lãng quên.” Đúng như vậy, mỗi ngày, bạn đọc thường gặp qua trang viết hình ảnh một người đàn bà chăm chỉ lao động chữ nghĩa: sáng tác, bình thơ, viết chân dung những số phận thiệt thòi…
    Lucbat.vn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc “Những câu thơ tháng Chín” của nhà thơ Bùi Kim Anh.

 

 

Tháng 9 - người đàn bà gom mỗi ngày


1/9


Đời người khi có khi không
Một khi không có là không có gì
Khi có mà lại mất đi
Thì không thì có nghĩa chi mà buồn

8/9

Thôi thì trời đã qua đêm
Còn mưa chi nữa tội thêm con đường

Thôi thì trời đã chẳng thương
Trút ngăn cách tội một phương nhọc nhằn

Qua rằm trời đã hết trăng
Một lời nhớ hẹn một năm lại chờ

Tình chẳng đẹp như câu thơ
Bởi trời mưa nắng thẫn thờ người ơi

Tháng 7 ngày sắp hết rồi
Thương như mưa cứ rũ trời đổ cơn


28/9

 




qua sông về cánh đồng làng
câu thơ được bước sang ngang qua đò

lắng một ngày những âu lo
tránh một ngày những sẻn so thói đời

cánh cò trắng lạc đâu rồi
lúa đang chín giữa đồng người đợi ta

câu lục bát cứ ngân nga
mặc phố bụi mặc đường xa mặc lòng

hỏi rằng có nhớ nhau không
nay về phố nhớ dòng sông nhớ người

Bùi Kim Anh


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm hải âu - tgdd.haiau1970@gmail.com - 0973836110 - hùng vương , hồng bàng, hải phòng  (Ngày 03/10/2015 14:39:34)

Qua sông về với đồng làng
Câu thơ được bước sang ngang qua đò ..
Bài thơ viết về clb kỳ sơn , bắc giang,
Rất ấn tượng ,khi đặt chân đến vùng quê, có rừng xanh, đồi núi , cánh đồng, sông, suối.

Các bài khác: